Chúa Kitô không tách khỏi tôi và tôi không tách khỏi Ngài - Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc và các bạn, tử đạo

Chúa Kitô không tách khỏi tôi và tôi không tách khỏi Ngài - Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc và các bạn, tử đạo

Chúa Kitô không tách khỏi tôi và tôi không tách khỏi Ngài - Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc và các bạn, tử đạo

CHÚA KITÔ KHÔNG TÁCH KHỎI TÔI VÀ TÔI KHÔNG TÁCH KHỎI NGÀI

2Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Lc 9,23-26

Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc và các bạn, tử đạo

Thứ Sáu 24/11/2023

“Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8,39).

Những lời tuyệt đẹp này của thánh Phaolô nằm trong chương 8 của thư gửi tín hữu Roma. Trong chương này, thánh nhân cho thấy tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện qua việc cho Ngôi Lời làm người và chết vì nhân loại. Với mầu nhiệm Nhập Thể và Vượt Qua, con người có được Thánh Thần và được Thánh Thần làm cho trở nên con cái Thiên Chúa. Và như vậy, con người được cứu độ và được đưa về hưởng vinh quang cùng với Thiên Chúa. Đó chính là tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô. Đứng trước tình yêu thần linh lớn lao ấy, chúng ta không thể tách khỏi Thiên Chúa được, dù có phải chịu gian lao như thế nào đi nữa!

Con người không thể tách khỏi Thiên Chúa bởi vì chính Thiên Chúa không muốn tách khỏi con người! Khi Thiên Chúa dấn thân những bước quyết liệt vào thế giới loài người qua mầu nhiệm Nhập Thể, khi Ngôi Lời mang thấy thân xác con người mãi mãi, dù sau phục sinh, thân xác của Ngài đã được biến đổi, khi Ngôi Hai Thiên Chúa muốn chết vì loài người, là Thiên Chúa đã muốn gắn bó với con người. Với sự gắn bó đầy tình thương ấy, tại sao con người lại có thể tách lìa khỏi Ngài?!

Cái chết của những vị tử đạo nói lên tình yêu không muốn chìa lìa ấy của con người đối với Thiên Chúa, là lời tuyên xưng về tình yêu vô cùng lớn lao của Thiên Chúa. Bạo lực của những người quyền thế muốn tách các vị tử đạo khỏi Thiên Chúa, nhưng không thể được!

Những e dè với sự hy sinh, những từ khước thập giá trong cuộc sống, những thứ “lạng lách” hoặc làm giảm nhẹ giáo huấn của Chúa, phản ánh ý‎ ‎thức yếu kém về tình yêu Thiên Chúa! Cảm nhận về tình yêu Thiên Chúa càng cao, người ta càng thanh thản, bình an, hạnh phúc trong những dấn thân, những hy sinh.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn