Chúa đong gạo - Thứ Năm Tuần III - Mùa Thường Niên

Chúa đong gạo - Thứ Năm Tuần III - Mùa Thường Niên

Chúa đong gạo - Thứ Năm Tuần III - Mùa Thường Niên

Chúa đong gạo

2Sm 7,18-19.24-29; Mc 4,21-25

Thứ Năm Tuần III - Mùa Thường Niên, 29/01/2026

Một lần nữa Tin Mừng nhắc lại lời Đức Giêsu về việc dùng đấu đong bột, đong gạo (nếu nói theo văn hoá Việt Nam). Những lời của Đức Giêsu rất gần với đời thường. Có lẽ Ngài đã từng thấy người ta sử dụng cái đấu khi đi mượn bột, mượn gạo của hàng xóm hoặc khi cho hàng xóm vay mượn. Có thể Ngài đã từng thấy người ta dùng cái đấu khi buôn bán ngoài chợ làng. Trong bài giảng trên núi, tác giả Matthêô ghi giáo huấn của Đức Giêsu rằng: người ta đong cho người khác bằng đấu nào thì sẽ được Thiên Chúa đong lại bằng đấu ấy, nhằm dạy người ta đừng xét đoán cay nghiệt về người chung quanh (xem Mt 7,1-2). Còn trong bài Tin Mừng Marcô hôm nay thì hình ảnh cái đấu được dùng để chỉ thái độ người nghe lời Chúa. Nếu họ nghe lời Chúa mà biết chia sẻ rộng rãi cho người khác hoặc thiếu lòng quảng đại khi phục vụ lời Ngài, thì cũng được Ngài đong lại cho cách quảng đại hay dè sẻn! Lời Chúa được nghe không được giữ lại cho riêng mình, nhưng cần được làm cho lớn lên và chia sẻ cho mọi người.

Câu chuyện về vua Đavít trong sách Samuen quyển thứ hai giúp người ta suy nghĩ rất hay về điều trên. Vua được nghe lời cam kết của Đức Chúa qua tiên tri Nathan rằng Ngài hứa cho dòng dõi vua tồn tại mãi. Vua vô cùng xúc động về điều này và không ngớt lời cảm tạ Đức Chúa về ân huệ quá lớn, ngoài sự mong đợi này.

Đời sống đạo và nhiệt huyết tông đồ lệ thuộc rất nhiều vào lòng tri ân đối với ân ban của Thiên Chúa. Khi người ta cảm nhận rõ ràng rằng khi sống theo Lời Chúa thì người ta được giải thoát khỏi những đam mê, những tìm kiếm lẩn quẩn của đời người, cảm nhận cách cụ thể qua đời sống của chính mình, người ta cảm nhận rõ ràng là mình được cứu độ, thì người ta sẽ tri ân Thiên Chúa, tri ân lời của Ngài, và khi ấy, đời sống của họ không còn tính toán hơn thiệt gì với Chúa. Họ cũng không tính toán với người chung quanh nữa. Tất cả còn lại chỉ là lòng tri ân ngập tràn, niềm vui và niềm hạnh phúc chứa chan. Những hy sinh, những dấn thân chỉ là những thứ quá nhỏ và có khi còn là niềm vui, vì đó là cơ hội để họ bộc lộ lòng tri ân! Việc loan báo Tin Mừng lúc này chỉ là những lời chứng của một người ngập tràn trong lòng tri ân vô bờ đối với Thiên Chúa!

Tệ hại biết bao một cuộc đời đầy những nhỏ nhen của những kitô hữu không thực sự có lòng tri ân Thiên Chúa, khi lời tạ ơn Chúa chỉ ở môi miệng của họ! Nhưng kỳ diệu, đáng ngạc nhiên biết bao và hạnh phúc biết bao tâm hồn và cuộc đời của người có lòng tri ân sâu xa đối với Thiên Chúa. Đó là một cuộc đời khác, hoàn toàn khác! Mà khi càng cảm nghiệm, càng dấn thân, càng dâng hiến, thì người ta lại càng cảm nhận nhiều hơn nữa: “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa.” (Mc 4,24).

Các bạn có hiểu điều này không?! Không hiểu được đâu nếu đó không phải là trải nghiệm cá nhân! Nào chúng ta hãy bước vào để cảm nếm được sự kỳ diệu này, để nếm thử Thiên Chúa, để sống cuộc đời kỳ diệu này!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn