Chờ đợi, chào đón - Thứ Sáu Tuần IX - Mùa Thường Niên

Chờ đợi, chào đón - Thứ Sáu Tuần IX - Mùa Thường Niên

Chờ đợi, chào đón - Thứ Sáu Tuần IX - Mùa Thường Niên

CHỜ ĐỢI, CHÀO ĐÓN 

Tb 11,5-17; Mc 12,35-37 

Thứ Sáu Tuần IX - Mùa Thường Niên, 09/06/2023

Bài đọc 1 hôm nay thật hay với cái kết của một gia đình thật hạnh phúc! Gia đình đang túng thiếu, cậu Tôbia được cha là Tôbít sai đến nhà người bà con để nhận lại số tiền lớn mà ông đã nhờ giữ giùm. Đường xá xa xôi, nguy hiểm, không có tin tức gì, vợ ông Tobít lo lắng cho con, ngày ngày ra cửa ngóng chờ con trong tuyệt vọng và trách móc chồng vì sai con đi đường xa như vậy! Hôm nay, cậu Tôbia trở về bình an, mang tiền về cho gia đình và còn cưới được vợ là con gái của người bà con giữ tiền cho ông Tôbít! Còn hơn nữa, cậu còn mang về chút mật cá để chữa mắt cho cha bị mù bấy lâu nay. Thật là một cái kết đáng mong đợi!

Hình ảnh bà mẹ ngày ngày trông ngóng con trở về, vui mừng hô to với chồng khi nhìn thấy con trai trở về từ đàng xa. Cả nhà ôm nhau vui mừng. Cha già Tôbít ra tận cổng thành để đón con dâu, vì theo thói tục ngày ấy, vị hôn thê phải đi sau, ông nói lời chào đón con dâu hãy coi đây là nhà của mình, xem cô như con gái, và nói lời cầu chúc tốt đẹp cho thân phụ của con dâu đang ở quê, hình ảnh này thật là đẹp. Một gia đình đáng mơ ước!

Một cuộc đời đáng sống, đầy thi vị, đầy vui mừng khi chờ đợi một ai đó, khi chào đón một ai đó. Cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao khi đóng lại ở nơi chính mình, chỉ tìm kiếm những thoải mái cho mình và hài lòng vì không phải bận tâm đến ai, không ai làm phiền mình! Cuộc đời sẽ vô vị, đáng sợ nữa khi không còn chào đón ai vào cuộc đời mình, mà chỉ là chì chiết, trách móc, phê bình, chỉ trích, lên án... Người khác mang đến hạnh phúc cho mình nếu mình biết chào đón người khác, biết vất vả để chăm lo cho người khác!

Khi người ta biết đón nhận và tin vào Đức Giêsu là Đấng Kitô, người ta còn nhận ra Ngài lớn lao biết chừng nào, Ngài còn là Chúa của vua Đavít, là Thiên Chúa được Chúa Cha tôn vinh và trở nên nguồn ân phúc cho mọi người. Biết chờ đợi và đón tiếp Chúa Kitô vào cuộc đời mình, biết chấp nhận để Ngài làm phiền mình, người ta sẽ có một cuộc đời đáng sống!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn