Chờ Chúa đến, có cần xây nhà kiên cố không?
Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27
Thứ Năm tuần I Mùa Vọng, 04/12/2025
Trong những ngày đầu Mùa Vọng, các bản văn Lời Chúa thường nói đến sự qua đi của thế giới hữu hình này và khuyên các tín hữu đừng dính bén với chúng. Đừng mải mê xây cất, cưới vợ lấy chồng, buôn bán..., bởi vì ngày tận thế đã gần! Vậy thì bản văn Isaia nói về thành trì vững chắc và bản văn Matthêô nói về ngôi nhà vững vàng có ý nghĩa gì trong bối cảnh những ngày hướng về cánh chung này!
Tiên tri Isaia nói rằng Đức Chúa là thành trì vững chắc cho người công chính bước vào cư ngụ. Ngày xưa, dân cư còn thưa, người ta ở trong các thành với tường luỹ, cổng thành vững chắc cho an toàn. Với người Do Thái cứ liên tục bị cướp phá bởi các nước chung quanh và các đế quốc, thì việc được ở trong thành kiên cố và an toàn là điều rất cụ thể để cảm nhận. Những người được cho vào thành ấy được ông Isaia nói là những người công chính. Người công chính theo cách hiểu của dân là những người tuân giữ Lề Luật.
Đức Giêsu trong Bài Giảng Trên Núi cũng nói ngôi nhà vững chắc là những người nghe lời Ngài và mang ra thực hành. Lời của Đức Giêsu trở thành luật lệ sống cho những người tin.
Cuộc sống của các kitô hữu hôm nay thiếu vững chắc không nguyên chỉ vì chiến tranh hay bắt bớ, nhưng phổ biến hơn là những khuynh hướng đi ngược với giáo huấn của Tin Mừng. Những điều ấy không “áp bức” kitô hữu phải theo, nhưng chúng hấp dẫn khiến họ bị cuốn theo! Những hình thức sở hữu khác nhau, những điều cụ thể có thể cầm nắm trong tay và ở ngay trước mắt, những thứ thoả mãn đam mê xác thịt, đam mê quyền lực thu hút người ta rất mạnh. Điều đáng sợ nữa là khi đối diện với chúng, các kitô hữu bước đi hàng hai khi vẫn mang danh là kitô hữu, vẫn ra vẻ bên ngoài là những người tin vào Chúa Giêsu Kitô, nhưng kỳ thực chúa của họ là những thứ thu hút bên ngoài Chúa Kitô! “Nhà đúc bê tông cốt tre” làm ru ngủ họ!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn