Chúa viết thẳng trên những con đường cong
Đây là kỳ Tĩnh Tâm không nằm trong kế hoạch của tôi nhưng chính Chúa Thánh Thần đã nhắc nhở tôi, thúc đẩy tôi để tôi có mặt trong kỳ tĩnh tâm đặc biệt này. Tôi đi với tâm thế là về với Chúa để kín múc ơn Chúa cho một năm học mới của tôi (tôi cần Chúa) nên tôi không để tâm lắm chủ đề và ai là người sẽ giảng phòng lần này. Khi đến nơi tôi mới biết chủ đề và Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến là cha giảng phòng nhưng vì sứ vụ nên cha không hiện diện 100% với chúng tôi.
Khi nghe những lời chia sẻ của cha Giuse Nguyễn Trọng Sơn, tôi nhận ra Chúa đã viết thẳng trên những con đường cong. Và qua những buổi chia sẻ nhóm tôi nhận ra Chúa đã dùng tôi như khí cụ bình an của Ngài. Tôi hạnh phúc vì Chúa cần tôi, mọi người xung quanh cũng cần tôi. Con cám ơn Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn con.
Con cám ơn các Sr vì các Sr đã hiện diện tại Cao Thái này để chúng con có nơi về và hội ngộ với nhau. Cám ơn tất cả anh chị em tham dự viên đã đồng hành và chia sẻ những câu chuyện của mình. Xin Chúa thương chúc lành cho quý Cha, quý Sr và tất cả anh chị em tham dự viên.
Tham dự viên Ngọc Tuyết































