Chỉ sợ một mình Thiên Chúa thôi ! Thứ Sáu Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Chỉ sợ một mình Thiên Chúa thôi ! Thứ Sáu Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Chỉ sợ một mình Thiên Chúa thôi ! Thứ Sáu Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

CHỈ SỢ MỘT MÌNH THIÊN CHÚA THÔI !

Rm 4,1-8; Lc 12,1-7

Thứ Sáu Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

20/10/2023

Con người ta sống trên đời này luôn bị nỗi sợ ám ảnh. Những người đầy quyền lực, nhưng vẫn sợ bị lật đổ! Độc tài, trấn áp... là do nỗi sợ mà ra. Ai cũng muốn được yêu mến và sợ người ta ghét. Ai cũng sợ người khác nói xấu, nghĩ xấu về mình, và vì thế mà tìm cách che đậy, ra vẻ, chứng tỏ, biện minh, lo lắng...

Nhưng Chúa Giêsu thì dạy: chỉ nên sợ một mình Thiên Chúa thôi, bởi vì Ngài biết hết sự thật trong sâu thẳm của mỗi người. Che giấu, đạo đức giả, thì chỉ che giấu được người ta thôi, chứ không thể che giấu Thiên Chúa. “Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà sẽ không được biết.” (Lc 12,2). Ngôi thứ ba, số ít, thể thụ động, có thể hiểu là Thiên Chúa. Không có gì che giấu mà Chúa không biết, không có gì bí mật mà Chúa không biết. Vì thế, chỉ nên sợ một mình Thiên Chúa thôi!

Thánh Phaolô nói rằng chúng ta sống trong thời ân sủng của Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa không quan trọng thành tích giữ luật của con người, bởi vì công chính là ân ban của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô. Như vậy, nếu như trước mặt Thiên Chúa, chúng ta được yêu thương, được đón nhận, thì chúng ta cũng không phải sợ hãi Thiên Chúa.

Sống trước nhan Thiên Chúa. Sống con người thật của mình và bình an, bởi vì Thiên Chúa mới nắm vận mệnh sau cùng của chúng ta, mà Ngài lại là Thiên Chúa của tình yêu. Sống thật và bình an là dấu hiệu của niềm tin tưởng, phó thác nơi Thiên Chúa.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn