Chạy theo điều hư ảo !
Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23
Chúa Nhật Tuần XV - Mùa Thường Niên A
12/07/2026
“Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo...” (Rm 8,19-20). Đó là tình trạng mà thánh Phaolô miêu tả về thế giới thụ tạo sau tội nguyên tổ. Ngay chính tội nguyên tổ cũng là do chạy theo điều hư ảo. Ông bà Adam-Eva tưởng rằng ăn trái cây ấy thì sẽ được trở thành như Thiên Chúa. Ma quỷ đã vẽ ra cảnh hư ảo ấy khi cám dỗ ông bà. Tất cả là hư ảo, vì sau đó họ chỉ thấy mình trần trụi!
Những hạng người, hay đúng hơn là những tình trạng của con người, được mô tả bằng hình ảnh hạt giống rớt ở vệ đường, trên đá sỏi hay trong bụi gai đều là những người bị cám dỗ bởi điều hư ảo. Họ không nghe lời rao giảng vì họ bận tâm đến những điều khác, họ đi tìm giải pháp khác khi gặp khó khăn, họ bị cuốn vào bả vinh hoa phú quý, cả ba đều là những người, những tình trạng của con người tìm kiếm những điều hư ảo. Những người này nghĩ con đường mà lời Chúa chỉ cho chỉ là những lời hứa ảo, nhưng điều không tưởng, nên họ quay sang những bận tâm, những tìm kiếm mới vì cho rằng chúng mới thật và mới thực sự tốt. Nhưng họ đã nhầm! Chính lời Chúa, chính con đường của lời Chúa mới đưa người ta đến hoa trái thực sự.
Lời Chúa mang tính chất chờ đợi, chờ đợi cho đến khi sinh hoa kết trái mới trở về với Thiên Chúa. Đó là cách diễn tả về sự kiên nhẫn chờ đợi của Thiên Chúa đối với con người. Tuy dù họ họ mãi đi tìm điều hư ảo, nhưng Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi họ.
Đâu là điều hư ảo, đâu mới là điều chân thật, đó là vấn đề của kiếp nhân sinh. Người ta cứ mãi dại dột khi nắm lấy những điều tưởng là thật, là vững chắc lắm, nhưng một lúc nào đó chợt nhận ra mình thật dại khờ! Khi nhận thức được sự dại khờ của mình, bước vào con đường của Tin Mừng, người ta mới dần nhận ra đâu là sự khôn ngoan đích thực!
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn