Chạm đến sự sống - Thánh Gioan tông đồ, tác giả sách Tin Mừng, Thứ Tư 27/12/2023

Chạm đến sự sống - Thánh Gioan tông đồ, tác giả sách Tin Mừng, Thứ Tư 27/12/2023

Chạm đến sự sống - Thánh Gioan tông đồ, tác giả sách Tin Mừng, Thứ Tư 27/12/2023

CHẠM ĐẾN SỰ SỐNG !

1Ga 1,1-4; Ga 20,2-8

Thánh Gioan tông đồ

Tác giả sách Tin Mừng

Thứ Tư 27/12/2023

Sự sống là một ý niệm trừu tượng. Tuy nhiên sự sống lại được thể hiện hữu hình cho con người nhìn thấy được. Thánh Gioan tông đồ trong lá thư thứ nhất viết rằng mình “đã tận mắt thấy”, “đã chạm đến” Lời sự sống (x. 1Ga 1,1). Trong Tin Mừng thứ tư thì cùng một tác giả đã viết: Ngôi Lời cũng là ánh sáng (x. Ga 1,9), và như thế “sự sống là ánh sáng cho nhân loại” (Ga 1,4). Như vậy, cách đặc biệt với Ngôi Lời, sự sống và ánh sáng đã trở nên hữu hình, nhìn thấy được, chạm đến được.

Với tác giả Gioan, Đức Giêsu Kitô thực sự là Ngôi Lời của sự sống và ánh sáng được thể hiện trong lịch sử nhân loại, và ông đã chứng kiến, đã chạm đến Ngôi Lời ấy. Đức Giêsu Kitô là sự sống và mang lại sự sống cho người chung quanh: Người làm cho kẻ chết sống lại, chữa lành bệnh tật, mang lại niềm hy vọng cho những người tội lỗi bị loại trừ… Giáo huấn của Đức Giêsu Kitô chính là ánh sáng để dẫn đưa con người về với Chúa Cha, bởi vì đó cũng là giáo huấn của Chúa Cha: “tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy.” (Ga 8,28).

Gioan cũng là tác giả nói “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8 và 16). Chính vì thế mà Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô đã mang lại sự sống, ánh sáng cho nhân loại. Và hôm nay, Thiên Chúa cũng mời gọi các kitô hữu thể hiện khuôn mặt của Chúa Giêsu Kitô ấy. Kitô hữu thực sự thuộc về Chúa Kitô thì cũng phải trở nên những người làm cho người ta chạm được đến sự sống khi kitô hữu biết sống yêu thương, khi họ mang lại niềm hy vọng, mang lại niềm vui sống cho người chung quanh.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn