Cha ở trong Thầy và làm việc của mình - Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Cha ở trong Thầy và làm việc của mình - Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Cha ở trong Thầy và làm việc của mình - Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Phục Sinh

“CHA Ở TRONG THẦY VÀ LÀM VIỆC CỦA MÌNH” 

Cv 13,44-52; Ga 14,7-14 

Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Phục Sinh, 27/04/2024

Khi Philipphê xin Thầy Giêsu chỉ cho thấy Chúa Cha, Đức Giêsu nói ai thấy Ngài là thấy Chúa Cha. Sự kết hợp giữa Chúa Cha và Đức Giêsu rất mật thiết, nên Ngài nói thêm: “Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.” (Ga 14,10).

Kitô giáo không dừng lại ở việc con người thờ phượng một Thiên Chúa ở trên cao, cách biệt với con người, nhưng nhờ Đức Giêsu Kitô, con người còn được đưa đến sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa nữa!!!

“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.” (Ga 6,56-57).

Đây là một điều kỳ diệu và không được thực hiện do do năng lực của con người, nhưng do quyền năng Thiên Chúa. Vì thế, tín hữu được mời gọi buông mình cho Thiên Chúa, để Ngài hướng dẫn cuộc sống của mình và tập suy nghĩ, hành động như Thiên Chúa. Lối sống đạo lấy mình làm chủ thì muốn sống đạo theo kiểu của mình, và có khi muốn Thiên Chúa làm theo suy nghĩ nhân loại của mình nữa! Bởi thế mà có những người muốn giữ đạo bằng cách chống lại Thiên Chúa và Thánh Thần của Ngài. Đó là những gì mà người ta thấy qua việc những người Do Thái thù ghét, lập mưu, kéo bè để ngược đãi ông Phaolô.

Những điều đó vẫn diễn ra ngày nay khi người ta không lương thiện để mở lòng ra đón nhận những con đường mới lạ đến từ Thiên Chúa qua cuộc sống, qua những người chung quanh. Không giữ đạo theo kiểu của mình, nhưng để cho Thiên Chúa hướng dẫn đời sống của mình, biết suy nghĩ và hành động theo thúc đẩy của Thánh Thần, đó mới là sống đạo, là sống niềm tin trong cuộc đời mình.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn