Cầu xin sống, nhận lời cho chết!
Et 4,17k-17m.17r-17t; Mt 7,7-12
Thứ Năm Tuần I - Mùa Chay, 13/03/2025
Lời Đức Giêsu dạy hãy xin thì sẽ được nhận lời (x. Mt 7,7-8) đặt trong bối cảnh của Mùa Chay hướng về mầu nhiệm Vượt Qua sẽ mang ý nghĩa gì? Đây là đoạn trích quen thuộc với phụng vụ vì tín hữu được nghe nhiều lần trong năm, nhưng trong Mùa Chay, nội dung này sẽ được hiểu theo định hướng của mầu nhiệm Vượt Qua.
“Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính.” (Dt 5,7). Đức Giêsu cầu xin cho được sống và Ngài đã được nhận lời cho đi vào cái chết! Đó có phải là điều nghịch lý, khó hiểu?! Đúng là khó hiểu thật, nhưng nếu tìm kiếm câu trả lời thì đó là sẽ là gì?
Đức Giêsu trong vườn Cây Dầu, sợ hãi trước cái chết, đã cầu xin cho khỏi uống chén đắng là cái chết, nhưng sự kiện diễn ra là Ngài vẫn đi vào cái chết. Vậy thì được nhận lời theo nghĩa nào? Quả thật, Đức Giêsu đã được nhận lời cho được sống, nhưng là sự sống lại sau đó, và chính cái chết và sự sống lại ấy mang đến sự sống cho vô vàn người tin vào Ngài. Đó là sự nhận lời kỳ diệu mà Thiên Chúa đã đưa ra.
Như vậy, các tín hữu không nên dừng lại ở ý nghĩ hẹp hòi về sự nhận lời của Thiên Chúa theo nghĩa Ngài ban cho họ đúng y như lời họ kêu xin. Bà Este trong bài đọc I thì được nhận lời như bà nghĩ và cầu xin, nhưng với trường hợp của Đức Giêsu thì không hẳn là như thế. Điều mà Tin Mừng Matthêô hôm nay lưu ý là cần có xác tín Chúa là Thiên Chúa và là Cha. Là Thiên Chúa, Ngài có thể làm mọi sự. Là Cha, Ngài sẽ làm điều tốt nhất cho con cái mình do từ sự thông hiểu sâu xa, chứ không theo sự hiểu biết giới hạn của con người.
Hãy tín thác vào lòng nhân lành và quyền năng của Ngài trong khi cầu nguyện, hãy tìm kiếm ý Ngài và hãy sống bình an trong cánh tay của Ngài.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn