Cầu xin cho ơn cứu độ
Et 4,1-14; Mt 7,7-12
Thứ Năm Tuần I - Mùa Chay, 26/02/2026
“Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ‘Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.’” (Mt 7,7).
Những lời này thường được người tín hữu dùng để khích lệ nhau là Chúa sẽ ban cho điều mình cầu xin. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy: nhiều khi có được như ý cầu xin đâu! Tại sao vậy? Thưa vì chúng ta đọc không kỹ lời của Đức Giêsu. Ngài nói: “Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Mt 7,11). Vậy là chúng ta bị lừa chăng?! Không phải thế! Chính vì là Cha nhân lành, nên Ngài ban những điều tốt nhất cho những ai kêu xin, mà có khi chúng không đúng với ý chúng ta cầu xin.
Trong bối cảnh của phụng vụ Mùa Chay, với ánh sáng của câu chuyện hoàng hậu Ét-te, chúng ta có thể hiểu về lời cầu xin ơn cứu thoát, ơn cứu độ. Có ai trong chúng ta cầu xin cho được ơn cứu độ không? Có lẽ ít ai để ý tới. Và vì người ta thường hiểu ơn cứu độ theo nghĩa là được về thiên đàng, nên người ta chưa vội xin ơn ấy!!!
Ơn cứu độ có thể hiểu như hoàng hậu Ét-te là xin cho được cứu thoát khỏi cơn nguy khốn nào đó. Tuy nhiên, người ta cũng có thể hiểu là những ân ban để dẫn dắt chúng ta đi trên con đường đi về ơn cứu độ sau cùng. Những dẫn dắt của Chúa để biết sống cách nào, chọn lựa điều gì, cần hành động ra sao.... Đó là những dẫn dắt để người ta đi đúng đường, để cuộc sống hôm nay, từng ngày một, được biết ứng xử và chọn lựa làm sao, và điều đó mang lại hạnh phúc thực sự, sâu xa cho cuộc sống.
Cần biết ngồi lại để ngẫm nghĩ về những ân ban mà mình không có ý cầu xin mà Chúa lại ban, trong khi không ban cho chúng ta ơn mình cầu xin! Cần biết ngẫm nghĩ để thấy đó mới thực sự là điều tốt lành mà Cha Nhân Lành trên trời ban cho chúng ta, để biết tạ ơn và biết đón nhận, bước theo con đường được Chúa hướng dẫn ấy.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn