Cạnh tranh giành lấy các linh hồn !
Cv 13,44-52; Ga 14,7-14
Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Phục Sinh, 02/05/2026
Trong lịch sử thời Trung Cổ và cho đến trước công đồng Vaticanô II, người ta thấy có khuynh hướng gọi là cuộc chạy đua giành lấy các linh hồn giữa các kitô giáo (Công Giáo, Tin Lành, Chính Thống). Cách đây ít lâu, có lúc Giáo Hội Chính Thống Nga gán cho Công Giáo điều mà họ gọi là “chiêu dụ tín đồ”. Một số nơi, có những tín đồ Hồi Giáo lên án mạnh mẽ chuyện tín đồ của họ cải đạo sang kitô giáo và dùng những hình thức bạo lực đối với những người này!! Những chuyện này xem có vẻ giống như điều được nghe trong sách Công Vụ hôm nay: những tín đồ Do Thái giáo như cạnh tranh với việc loan báo Tin Mừng của các kitô hữu thời ban đầu. Không những chỉ là chuyện cạnh tranh để giành lấy người Do Thái vốn theo Do Thái giáo, nhưng cả những người không phải Do Thái nữa.
Có lúc người ta nhân danh nỗi lo con người mất linh hồn nếu không theo đạo, không được rửa tội, để thêm động lực truyền giáo, và do đó cũng gây ra những căng thẳng giữa những niềm tin tôn giáo khác nhau! Phải đến công đồng Vaticanô II, Công Giáo mới nhận thức rõ ràng bằng học thuyết chính thức, lưu tâm đến tự do lương tâm của mỗi người và cho thấy Thiên Chúa có cách cứu độ riêng của Ngài. Việc tin theo Chúa Kitô là ân ban của Chúa chứ nào phải chuyện con người giành giật tín đồ mà ẩn phía sau đó là những ý đồ chính trị, kinh tế!
Sách Công Vụ mô tả trong khi các tín hữu Do Thái giáo ganh tị, mưu mô, thù oán, thì các môn đệ, tức là những người tin theo Chúa Kitô thì hân hoan và đầy Thánh Thần (x. Cv 13,52). Rao giảng Tin Mừng thì phải là loan truyền niềm vui, hạnh phúc chứ nào phải chuyện giành giật, mưu mô, thù nghịch!!!
Mà nhận biết Thiên Chúa không phải chỉ là chuyện nhà thờ cao vút, Giáo Hội giàu sang hay lực lượng đông đảo. Đức Giêsu cho thấy Thiên Chúa ở ngay bên con người, trong cuộc sống của họ. Các môn đệ theo Đức Giêsu mấy năm mà không nhận biết rằng thấy Ngài là thấy Chúa Cha, nghe lời của Ngài chính là nghe lời của Chúa Cha. Người ta đi tìm Thiên Chúa ở đâu đâu ấy và bằng những cách đầy phàm tục! Sự thiêng thánh thì ở ngay trong cuộc sống hàng ngày, ngay nơi những con người do Thiên Chúa dựng nên.
Chúa Giêsu nói: đã đến lúc không phải phụng thờ Thiên Chúa ở núi này hay núi kia nữa, mà trong Thánh Thần và trong sự thật (x. Ga 4,24).
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn