Vơi chủ đề của tuần cấm phòng căn bản:
Từ lòng thương xót của Chúa đến lòng tha thứ dành cho tha nhân.
Hoạt động NHÌN NHẬN BẢN THÂN với đề tài MÙ HAY SÁNG,
theo kinh nghiệm của Phaolô.
Chúng ta là một thân thể duy nhất, thương xót là chữa lành chính thân thể của mình. Để có thế được chữa lành thì mỗi người cần nhận ra chính mình, điểm MÙ của mình và xin Chúa mở mắt cho ta nhìn cho SÁNG. Nhìn nhận Chúa như chính Chúa là,- là Đấng xót thương con; và đón nhận con như chính con là- người tội lỗi được Chúa yêu thương; và như thế con được Chúa chữa lành; rồi đến lượt con cũng đem hạnh phúc và bình an đến cho tha nhân.
Với hoạt động: MÙ TẠM THỜI để mỗi người tự nhận ra mình đang phải đối diện với khó khăn và phải cần đến Chúa và người khác.
Tưởng mình sáng: Tôi là người đạo gốc, giữ luật chỉnh chu. Tôi có học thức cao và có địa vị trong xã hội...tôi có…tôi có…
Nhưng thực ra là mù: Tôi đi lễ để giữ đúng luật, để người khác không bắt bẻ tôi chứ thực ra tôi đâu có sống mối tương quan với Thiên Chúa, tôi nghĩ Thiên Chúa luôn đe phạt… Tôi sống trong thù ghét, dèm pha, chê trách người khác và nghĩ họ không như tôi, không bằng tôi.
Chỉ có lòng thương xót, lòng nhân ái mới làm cho chúng ta sáng mắt.
Chính Đức Giêsu chữa lành chúng ta khỏi mù qua sự giúp đỡ của người khác. Cuộc đời mỗi người luôn có người khác với mối liên hệ cốt nhục. Chỉ khi ta để cho chính Chúa chữa lành chúng ta và khi ta sống nhân ái với người khác là lúc chúng ta được chữa lành, được Sáng.
Câu hỏi suy gẫm:
Hình ảnh hoạt động