Cảm nhận Tuần Phòng Căn Bản: Ngôi Nhà Yêu Thương - Maria Goretty Khưu Kim Yến

Cảm nhận Tuần Phòng Căn Bản: Ngôi Nhà Yêu Thương - Maria Goretty Khưu Kim Yến

Cảm nhận Tuần Phòng Căn Bản: Ngôi Nhà Yêu Thương - Maria Goretty Khưu Kim Yến

Chúa ơi! Hôm nay Chúa với con đi du lịch 7 ngày ở Foyer Cao Thái Chúa nhé, Chúa nghĩ sao? Chứ con nôn nóng quá, hồi hộp và thích thú quá! Tuyệt vời vô cùng. Vì con có đi rồi, mê lắm!

Nôn nóng vì mong ngày đó mau tới, hồi hộp vì đường xe từ Đà Lạt về Sài Gòn có ổn không? Thích thú vì được đi với người yêu. Nhiều người hỏi con về Sài Gòn có ổn không, thời tiết Sài Gòn nóng lắm! Thế nhưng đúng là đi với Chúa, thời tiết mát. Có hôm con ngồi tâm sự với Chúa gió thổi mát đến độ con có cảm nghĩ là ngồi ngoài bãi biển. Chúa biết đó, vì con có kinh nghiệm đi phục vụ ở vùng biển đến 10 năm.

Kỳ này con cha giảng phòng giảng ngắn, dễ hiểu, hay và đi vào lòng mình sâu lắng. Con cám ơn cha giảng phòng nhé!

Ở đây thật tuyệt, yên tĩnh! Ở Sài Gòn mà có không gian như vậy thì tuyệt! Còn các Sœur nhìn thấy thương, Sœur nào cũng có nụ cười tươi, giúp đỡ chúng con rất chu đáo. Đúng là “Ngôi nhà Thánh Tâm Chúa Giêsu”. Điểm hẹn này đáng yêu quá phải không Chúa? Chắc chắn mình sẽ hẹn lại ở đây nữa Chúa nhé!

Mau quá, mới đây mà chúng con xuống núi rồi. Chúa ơi, mỗi lần con về Ngôi nhà yêu thương con thấy trong mình vui và hăng hái, thấy mọi cảnh vật đáng yêu và đẹp mặc dù Sài Gòn vẫn còn chút bụi, thôi thì lâu lâu mình lại về Nhà Thánh Tâm để yêu và được yêu, Chúa nhé! Chúa yêu con nhiều và con yêu Chúa nhiều.

Con chào cha và quý sœur! Tất cả ở trong Tim Chúa và tim con. Xin hẹn gặp lại!