Cảm nhận Tĩnh Tâm Cuối Tuần từ 11.08.2023 - 13.08.2023

Cảm nhận Tĩnh Tâm Cuối Tuần từ 11.08.2023 - 13.08.2023

Cảm nhận Tĩnh Tâm Cuối Tuần từ 11.08.2023 - 13.08.2023

Đề tài: Trở Nên Những Người Bạn Của Chúa

Vị giảng phòng: Cha Giuse Nguyễn Ngọc Vinh.SDB

"Tôi vừa ở thiên đàng trở về với trần gian. Ba ngày qua, tôi sống trong vòng tay của Chúa. Ngài bao bọc, chở che, ôm ấp tôi bằng Lời Chúa, Thánh Ca và Lời kinh cầu. Âm vang trong veo làm tâm hồn tôi reo vui an bình. “Có thể cho con ở đây mãi được không?” Tuy trong lúc tĩnh tâm, tôi có bị những thứ ở trần thế này quấy rầy tâm trí, nhưng Ngài, Ngài vẫn dịu dàng nâng đỡ tôi bằng âm điệu dịu dàng của chim ca, gió reo, cùng những lá vàng rơi lả lướt trên mặt đất. Tôi muốn ở đó mãi được không? Trần thế này mệt mỏi thật: “Tiền, tình” sao cứ làm tôi mệt đầu. Ôi không sao cả! Ngài vẫn ở đó, đợi tôi trở về để ôm ấp vỗ về. Tôi được trải nghiệm một tình yêu nhẹ nhàng, dịu êm như những cơn sóng vỗ rì rào bên rạng dừa. Tôi yêu tình yêu đó của Ngài!"  (Triết Nhi)

"Thưa Chúa, Con thật hạnh phúc khi được Chúa đưa con tới đây để con được chìm đắm trong Lòng Thương Xót của Ngài. Trong khi mọi người lo toan cho cuộc sống thì con được đến với Ngài. Con xin tạ ơn và chúc tụng Chúa. 

Con xin được làm bạn thân với Chúa và xin Chúa cũng làm bạn thân với con. Xin Chúa đừng buồn, đừng giận người bạn thân này khi đi hoang, lầm đường lạc lối. Xin Chúa dẫn đưa con về trong vòng tay yêu thương của Ngài. Amen"

"Tạm gác lại những bộn bề, lắng lo của công việc và đời sống thường nhật, anh chị em chúng con cùng nhau bước vào Ba ngày tĩnh tâm tại Cộng đoàn Foyer Cao Thái, với chủ đề “Những người bạn của Chúa”.

Có lẽ hai từ cảm ơn không thể nào đền đáp được hết những điều mà chúng con được nhận từ nơi đây.

Cảm ơn những bài giảng lôi cuốn của Cha Giuse đã giúp chúng con nhận ra tầm quan trọng của tương quan tình bạn trong mọi mối quan hệ. Và người bạn chân thành nhất, luôn âm thầm đồng hành trong mọi biến cố đời con, nhưng có lẽ chúng con đã quên mất bởi chính những bộn bề của cuộc sống cũng như những cao ngạo của bản thân đã làm cho con quên mất Ngài.

Cảm ơn quý sơ và những ân nhân thầm lặng đã chăm sóc cho chúng con từng bữa ăn, giấc ngủ. Những giờ tĩnh lặng đầy ý nghĩa và lắng đọng với “bạn Jesus”, những giờ cầu nguyện rất riêng khi được đắm mình vào thiên nhiên thanh tịnh của nơi đây.

Bên cạnh đó cũng chân thành gửi đến quý Cha, quý sơ lời xin lỗi cho những muộn phiền mà vô tình anh chị em chúng con đã mang đến.

Chắc hẳn rằng, sau những giờ phút được tĩnh tâm tại đây, mỗi người trong chúng con đã sẵn sàng tìm về với “bạn Jesus”, củng cố niềm tín thác và giao phó tuyệt đối mọi chông gai mà chúng con đi qua vào bàn tay quan phòng của Chúa.

Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với quý Cha, quý sơ và quý ân nhân tại cộng đoàn Bác ái Foyer Cai Thái."