Cảm nhận Tĩnh Tâm Cuối Tuần từ 11.08.2023 - 13.08.2023

Cảm nhận Tĩnh Tâm Cuối Tuần từ 11.08.2023 - 13.08.2023

Cảm nhận Tĩnh Tâm Cuối Tuần từ 11.08.2023 - 13.08.2023

Đề tài: Trở Nên Những Người Bạn Của Chúa

Vị giảng phòng: Cha Giuse Nguyễn Ngọc Vinh.SDB

 

TÌNH BẠN GIÊSU!

Trong không gian tĩnh lặng, hòa nhập với thiên nhiên của Cộng đoàn Bác ái. Tôi được lặng lẽ bên Giêsu, được thắt chặt lại tình bạn với Ngài. Tôi cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc biết bao!

Nhìn sang bên cạnh và xung quanh tôi, tôi thấy có khá nhiều bạn trẻ đến từ nhiều nơi khác nhau, cũng đang lặng lẽ cầu nguyện với Chúa.

Chúa ơi! Phải chăng các bạn cũng đang muốn làm bạn với Ngài? Giêsu thật hạnh phúc vì Ngài có nhiều bạn!

Lạy Chúa! Cám ơn tình bạn của Chúa đã dành cho con dù con nhiều lần thất tín. Xin Chúa cho các bạn trẻ cũng cảm được tình bạn Chúa dành cho các bạn ấy.

(Lưu ghi ngày tĩnh tâm, Tháng 8/2023,  Nữ tu FMI)

TÂM SỰ VỚI CHÚA

Chúa ơi! Con xin tạ ơn Chúa vì chính Người đã cho con cơ hội được đến Cộng đoàn Bác ái để nghỉ ngơi trong Chúa. Trở về nơi đây con cảm thấy lòng mình thật bình an, con được hòa mình vào thiên nhiên để rồi được nói chuyện với Chúa như với bạn của mình. Nhìn lại hành trình ơn gọi 4 năm con tập bước theo Chúa. Con thấy bản thân mình thật tệ bởi bao lần con hẹn với Chúa rồi con lại thất hẹn để Chúa leo cây. Con xin lỗi thật nhiều. Vậy bây giờ xin Chúa hãy làm bạn với con, cho con trở nên là bạn của Chúa.

(Lưu ghi ngày tĩnh tâm tại Cao Thái, Jenny Lành_Lớp Thanh Tuyển FMI)