Cảm nhận Tĩnh Tâm Cuối Tuần từ 10.11.2023 - 12.11.2023

Cảm nhận Tĩnh Tâm Cuối Tuần từ 10.11.2023 - 12.11.2023

Cảm nhận Tĩnh Tâm Cuối Tuần từ 10.11.2023 - 12.11.2023

Đề tài: 

Có thể sống tình bạn hữu giữa một xã  hội quỵ ngã,

cạnh tranh và tìm kiếm thành đạt ích kỷ

Vị giảng phòng: Cha Phaolô Nguyễn Phong Phú

Chánh Xứ Thanh Đa

Lắng nghe tiếng Chúa

Sau những ngày Tĩnh Tâm Cuối Tuần, với đề tài Sống tình bạn hữu giữa một thế giới quỵ ngã và cạnh tranh do cha Phaolô Nguyễn Phong Phú giảng giúp tôi nhìn lại chính mình với những tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân.

Tôi nhận thấy ngay trong chính gia đình tôi, nơi Cộng đoàn giáo xứ, hay môi trường xung quanh tôi, thật khó sống tình bằng hữu bởi với những giới hạn của tính xấu tự nhiên như ghen ghét, ganh tỵ, quyền lực, tự cao,… chúng làm cho tôi dễ quỵ ngã và dẫn đến cạnh tranh.

Bởi một khi tôi không biết chấp nhận những giới hạn của mình, chúng làm cho tôi tự tách biệt mình ra khỏi sự quan tâm của Thiên Chúa và của tha nhân và cuối cùng chúng làm cho tôi tuyệt vọng.

Giờ đây, tôi cần nhìn lại, trong sự bình tĩnh, ý thức lại bản thân, cầu nguyện để nhìn ra những “bất ổn” nơi bản thân để biến chúng thành những “cơ hội” Chúa ban để rồi tôi bắt lấy mà có thái độ như người Samaria nhân hậu trong Tin Mừng Luca 10, 25-37, “để lại một bên” rồi “lắng nghe tiếng Chúa” và hành động như người Samaria nhân hậu trong Tin Mừng: dừng lại băng bó vết thương, đưa lên lưng lừa về quán trọ, trả tiền,… một thái độ hết sức tôn trọng và yêu thương đối với nạn nhân.

Kết thúc những ngày tĩnh tâm thật hạnh phúc và bình an khi tôi tìm ra cho chính mình những ân ban của Chúa trên cuộc đời tôi, để rồi tôi xin Chúa “sửa lại những gì lầm lỡ của con, lạy Chúa, xin hãy thu họp những gì tản mác. Xin giữ gìn những gì còn nguyên vẹn ở trong con và xin Chúa phát huy những gì hoàn thiện nơi con”.

Tôi cám ơn cha Phaolô, đã không quản ngại đường xa, và với những công việc của giáo xứ, cha đã đến và chia sẻ cho chúng tôi những ngày tĩnh tâm này. Và tôi cũng cám ơn quý Linh phụ, quý soeur trong Foyer de Charité đã tạo bầu không khí tĩnh tâm sốt sắng cho chúng tôi.

Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn yêu thương và ban muôn ơn lành cho cha Phaolô, cùng quý linh phụ và quý soeur cũng như mỗi người tham dự viên chúng tôi.

Hẹn gặp lại nơi “Ngôi Nhà Thánh Tâm Chúa”

Khách Tĩnh Tâm