Cảm nhận tĩnh tâm 12.01-14.01.2024: Một trạm dừng…

Cảm nhận tĩnh tâm 12.01-14.01.2024: Một trạm dừng…

Cảm nhận tĩnh tâm 12.01-14.01.2024: Một trạm dừng…

Tôi rất thích đến dự tĩnh tâm nơi Cộng đoàn, một trạm dừng lý tưởng cho tâm hồn giữa cuộc sống có muôn vàn thách thức. Đến đây tôi cảm thấy như được về nhà mình.

Với môi trường thân thiện và màu xanh của hàng cây tạo nên bóng mát… làm cho tâm hồn tôi dừng lại để cảm nhận bàn tay tạo dựng của Thiên Chúa và chậm lại để suy nghĩ về ơn gọi của mình, ơn gọi cao quý của Bí tích Thánh Tẩy.

Với sự chăm sóc chu đáo của các Soeurs cho chúng tôi từ bữa ăn, giấc ngủ đến những bài giảng được chuẩn bị chu đáo của cha Giuse giúp tôi hiểu biết hơn về ơn gọi của người giáo dân, ơn gọi Kitô hữu khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy.

Với giờ Chầu Thánh Thể tối thứ Bảy, Mình Thánh Chúa được đặt gần với mỗi người chúng tôi, làm cho tôi cảm nhận một Thiên Chúa rất gần gũi, rất yêu thương từng người một trong chúng tôi… Với những lời nguyện tự phát, tôi được trải lòng mình ra với Chúa điều này làm cho tôi càng cảm nhận hơn tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng tôi, cách riêng là cho tôi... Thiên Chúa luôn ở đó nơi Bí tích Thánh Thể chờ đợi mỗi người chúng ta đến với Chúa.

Lần nữa, chúng tôi cám ơn Chúa, cám ơn cha Giuse giảng phòng cùng quý Soeurs nơi Cộng đoàn đã mở rộng vòng tay để đón chúng tôi nơi “Ngôi nhà Thánh Tâm”. Ngôi nhà dành cho tất cả tâm hồn muốn đến để nghỉ ngơi bên Chúa.