Cảm nhận Đêm Canh Thức: Giao thừa với Chúa và niềm vui ở trong con! - Thérèse Hồng Trang

Cảm nhận Đêm Canh Thức: Giao thừa với Chúa và niềm vui ở trong con! - Thérèse Hồng Trang

Cảm nhận Đêm Canh Thức: Giao thừa với Chúa và niềm vui ở trong con! - Thérèse Hồng Trang

Cuối năm là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Nhìn lại hành trình sống của Nó qua những ơn lành Ngài ban. 365 ngày theo từng nhịp. Ngài đã cùng Nó song hành.

Cuối năm nay là năm mà Nó đã chọn cho mình một chương trình đi đón giao thừa với Chúa, tách riêng ra khỏi thành phố ồn ào đến một nơi thiên nhiên trong lành tĩnh lặng.

Có lẽ cũng đặc biệt lắm đấy. À à, Nó hay nói vui con bằng tuổi Chúa Giêsu đấy. Bằng tuổi này Chúa Giêsu cũng là một người trẻ như Nó, cũng đi rao giảng Tin mừng truyền giáo đấy thôi!

Nó kết thúc dấu ấn cột mốc tuổi đẹp này để bước lên và đi hành trình kế tiếp.

Are you ready ?

Happy with God and walking with God, I am great with God.

Một nơi khá yên tĩnh theo đúng sở thích nhẹ nhàng trong bầu không khí ấm cúng để nghỉ ngơi nạp lại năng lượng cho chính Nó. (Feeling at home).

Trong giờ canh thức ấy Nó đã thổn thức qua các bài hát khi nó lắng xuống để Chúa chạm đến con tim Nó - con tim đã bị chai sạn bởi những vết thương trong nhiều tương quan đổ vỡ. Nó đã đánh mất đi chính mình sự bình an, bình tâm là món quà tặng vô giá ấy.

Present is Present

Present is Gift

Các bài hát như: Hãy kể cho Chúa nghe, Một mình con với Chúa, Chạm lòng con, Lời thiêng… đến với nó như vỡ oà trong cảm xúc, nghẹn dụi mắt; dưới nền nhạc taize sâu lắng mà Nó có thói quen hay nghe ở phòng riêng để cầu nguyện, để làm giờ hồi tâm, để hít thở.

Từng bước, từng bước thật chậm rãi đi bộ dưới ánh nến để rước kiệu Thánh Thể, Nó cũng chính là ánh nến nhỏ đang cùng bước đi với Chúa, Chúa đang hiện diện và ở đây với Nó - ngay lúc này.

“Giêsu ơi! Ngài là ánh sáng. Xin cho con được tan chảy trong Ngài.

Giêsu ơi! Ngài là đường đi. Xin cho con đồng hành với Chúa.

Xin cho con với Chúa vào đời để trần gian trần ngập tiếng cười.

Xin cho con với Chúa vào đời để trần gian chan hòa niềm vui."

Giây phút mà làm Nó cảm động nhất đó là: viết tâm tình cho Chúa gửi lên cung thánh. Trong mảnh giấy nhỏ đó. Nó đã trút ra nói lời xin lỗi Chúa trong năm 2023 vừa qua vì những thiếu sót khiếm khuyết và viết ra những quyết tâm trong năm mới này. Xin ơn bình an phát triển bản thân và sống đẹp lòng Chúa hơn, mỗi ngày sống là một bản nhạc để ca ngợi hồng ân tình yêu của Chúa.

Chạm gần cung thánh nó quỳ đặt nhẹ tâm tình nó đã viết để dâng lên cho Chúa và nhận một tờ lộc thánh với câu lời Chúa cho năm 2024 kèm chuỗi Mân Côi như sau:

"Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói" (Lc 12,12)

- Nhấn mạnh từ "THÁNH THẦN" ui chao, hihi

Để Chúa Thánh Thần hướng dẫn Nó nhé - trong lời cử chỉ lời nói. Không có phản ứng mạnh trong cảm xúc mình.

(Chúa chơi kỳ ghê) à mà đúng! Chúa đang muốn Nó tốt hơn trong cách nói, nên Ngài yêu thương và hướng dẫn. Cầm tờ Lộc Thánh Nó sẽ nhớ để thực tập cho năm mới này.

Một giấc ngủ thật ngon dưới chân Mẹ Maria khi màn đêm buông xuống.

Khởi đầu một ngày mới nó ngồi tĩnh lặng và phó thác cho Mẹ Maria trong ngày đầu tiên của Tết dương lịch.

À mà còn niềm vui hạnh phúc hơn nữa là thánh lễ đầu năm Tết Dương Lịch - Mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa, sự ngọt ngào trong tình yêu ân sủng ấy khi Nó được rước lễ dưới hai hình thức. (Cùng đi ăn cưới với Người, dự tiệc cưới). Niềm vui hoan lạc triển nở trên gương mặt của nó. Tươi nét mặt nhìn xuống.

Giao thừa của Nó là thế đó! Và ngày đầu năm với Mẹ của Chúa thật ngọt ngào và bình yên. Nó được đón Chúa theo cách riêng để Chúa mở rộng con tim yêu thương chân thành đơn sơ, cùng với ước mơ được trở nên khôn ngoan hơn nhờ Chúa Thánh Thần.

“Bốn mùa Chúa đổ hồng ân

Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi.” (Tv 64,12)

Người viết: Thérèse Hồng Trang