Cảm nhận Đêm Canh Thức: Giao thừa với Chúa - Sr. Anna Oanh. fmv

Cảm nhận Đêm Canh Thức: Giao thừa với Chúa - Sr. Anna Oanh. fmv

Cảm nhận Đêm Canh Thức: Giao thừa với Chúa - Sr. Anna Oanh. fmv

Giao thừa với Chúa

2024 đánh thức một năm mới đầy ý nghĩa và hứa hẹn bao điều mới mẻ đối với tôi và với Hội Dòng. Đây là lần đầu tiên tôi thức đón giao thừa trọn vẹn nhất với Chúa và những người xung quanh không mấy quen biết, nhưng cảm giác lại rất ấm cúng trong gia đình của Chúa.

Điều mà tôi thích nhất đó là cầu nguyện bằng thánh ca. Đây là điều mà tôi hay làm mỗi khi đi học hay ngồi làm việc một mình. Tôi thích hát cho Chúa nghe và thích bày tỏ nỗi lòng qua bài hát. Đêm giao thừa này thật sốt sắng, những người chuẩn bị đã ca lên những bài thánh ca rất hay và tâm tình, chỉ tiếc một chút là không được kéo dài bởi bị xen lẫn những lời dẫn.

Một điều cũng khá hay mà khoảng 2 năm rồi tôi không làm đó là viết thư dâng lên Chúa. Giây phút này tôi quan sát mọi người và thấy thực sự linh thiêng, có những người đã viết hết nguyên hai mặt giấy. Và có người không có đủ thời gian để viết( theo chia sẽ sau đó của họ). Riêng đối với tôi đó là lúc tôi trút được bầu tâm sự về nỗi lòng của mình chắc có lẽ cả tháng nay. Tôi rất vui và cảm thấy được thêm sức mạnh, được an ủi để sống, để làm những gì Chúa đang muốn. “Ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần”. Lời Chúa lại ban thêm cho tôi lòng can đảm để tôi yên tâm tiến bước.

Và cuối cùng tôi nhận thấy có thể nói như nhà Phật đây là cơ duyên của những người làm vườn nho cuối ngày để tôi được đến đây gặp gỡ những con người rất mới mẻ, nhưng lại có chung một điều rất là dễ thương là họ luôn tìm kiếm, yêu mến Chúa và sẵn sàng cao rao tình yêu Chúa cho người khác.

Cám ơn người bạn Giêsu, cám ơn các Cha, các Sơ, các Thầy Cộng Đoàn Cao Thái, cám ơn các cánh tay nối dài của Chúa đã cho tôi được trải nghiệm một đêm đón năm mới với Chúa. Xin Chúa ghé mắt nhìn đến tất cả chúng con và ban ân sủng giúp chúng con nên giống Chúa hơn mỗi ngày.

Sr. Anna Oanh. fmv