Cái rìu tự cao ! Thứ Tư Tuần XV - Mùa Thường Niên

Cái rìu tự cao ! Thứ Tư Tuần XV - Mùa Thường Niên

Cái rìu tự cao ! Thứ Tư Tuần XV - Mùa Thường Niên

Cái rìu tự cao !

Is 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27

Thứ Tư Tuần XV - Mùa Thường Niên, 15/07/2026

Thánh Bonaventura

Tiên tri Isaia nói về đế quốc Assyria hùng mạnh, đã từng xâm chiếm Israel phương bắc, rằng nó chỉ là dụng cụ trong tay Đức Chúa để thức tỉnh Israel. Thế mà khi trở nên hùng mạnh, đế quốc ấy lại tỏ ra ngạo mạn, tưởng rằng mình mạnh mẽ, khôn ngoan, muốn thống trị trên mọi nước! Ông Isaia ví von họ với Đức Chúa như thể cái rìu với người cầm rìu, cái cưa với người kéo cưa, ngọn roi với người cầm roi, và cây gậy với người cầm gậy.

“Cái rìu lại tự cao với kẻ cầm rìu mà chặt

hay cái cưa tự đại với người kéo cưa sao?

Như thể ngọn roi kéo được kẻ giơ nó lên,

cây gậy nhấc được kẻ không phải là gỗ vậy!” (Is 10,15)

Người ta nhìn thấy cung cách ấy của đế quốc Assyria ngày xưa cũng được thể hiện ngày nay nơi các quốc gia, nơi những người giàu có, quyền lực trong xã hội!

Đức Giêsu nói rằng mạc khải của Thiên Chúa chỉ được tỏ hiện cho người bé nhỏ thôi. Khi người ta không tự phụ về mình, về những gì mình có, thì họ mở ra cho Thiên Chúa. Khi người ta khiêm tốn thì họ cũng mở ra cho tha nhân, và như Đức Phanxicô nói: người ta khám phá chân lý khi biết lắng nghe nhau.

Cái rìu tự cao thì chỉ có tàn phá, tàn sát. Khi người ta ở trong tâm thế tự cao, họ cũng dễ trở thành kẻ sát thương người khác! Thánh Bonaventura là tu sĩ dòng thánh Phanxicô, dòng mà các thành viên ý thức mình là “anh em hèn mọn”. Vì thế, thánh nhân hết mình phục vụ hội dòng và Giáo Hội phổ quát. Càng khiêm hạ bao nhiêu, người ta càng hữu ích cho Chúa và cho tha nhân. Biết vượt qua những tự ái, ước muốn khẳng định bản thân, người ta sẽ biết hướng ra ngoài bản thân, lúc ấy người ta lại tìm thấy bản thân cách đích thực và sâu xa nhất.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn