Bước theo Chúa Giêsu Kitô - Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Bước theo Chúa Giêsu Kitô - Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Phục Sinh

Bước theo Chúa Giêsu Kitô - Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Phục Sinh

BƯỚC THEO CHÚA GIÊSU KITÔ 

Cv 13,26-33; Ga 14,1-6 

Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Phục Sinh, 05/05/2023

Lời rao giảng về Chúa Giêsu phục sinh cho người Do Thái thường được trình bày theo lịch sử cứu độ, là con đường dẫn tới Chúa Giêsu tử nạn và phục sinh. Hôm nay, nơi hội đường Do Thái ở Antiôkia thuộc miền Pisidia (khác với Antiôkia miền Syria), ông Phaolô cũng loan báo như thế. Có thể nói, Thiên Chúa có con đường cứu độ, và con đường ấy đưa đến Đức Giêsu Kitô. Rồi chính Đức Giêsu Kitô cũng là con đường để đưa con người đến ơn cứu độ ở bên Chúa Cha. Tất cả lịch sử là con đường đưa tới Chúa Kitô, rồi Chúa Kitô lại đi trước về với Chúa Cha, để con người cứ đi theo Người mà về với Chúa Cha. Chính Chúa Giêsu Kitô là con đường cứu độ.

Trước khi bước vào cuộc khổ nạn và cái chết thập giá, Chúa Giêsu củng cố niềm tin của các môn đệ: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở” (Ga 14,1-2). Người ta muốn đưa Chúa Giêsu đến cái chết, nhưng đối với Thiên Chúa thì đó không phải là chấm hết. Qua thập giá, Đức Giêsu vẫn có thể đi về với Chúa Cha, và con đường đi về với Chúa Cha qua thập giá lại trở thành con đường mà Người dẫn dắt chúng ta đi. Chúa Giêsu Kitô đã đi trước, đã phục sinh và đã về với Chúa Cha, điều đó phải làm cho chúng ta tin tưởng mà đi theo con đường của Chúa Giêsu Kitô.

Khi nói “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6), Chúa Giêsu cho thấy tính linh hoạt, tính chất “trên đường” của việc đi theo Chúa Giêsu Kitô. Đó không phải là vài việc đạo đức đã được quy định. Con đường là để bước đi. Sự sống thì không đứng yên tại chỗ và không bất động. Sự thật đã được mạc khải nơi Chúa Giêsu nhưng còn được hiểu sâu hơn từng ngày dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Hãy trở thành người tín hữu trên đường, bởi vì không dò tìm, không mở ra để đón nhận, không dám bước tới thì không phải là tín hữu. Là kitô hữu là phải khám phá, phải can đảm để đi tới, bởi vì Chúa Giêsu Kitô luôn dẫn dắt chúng ta qua những con đường mới lạ để đi về cùng Chúa Cha. Tín hữu không đi theo con đường có sẵn trên “bản đồ lề luật”, nhưng bước theo Chúa Giêsu Kitô, bởi vì chính Người mới thực sự là con đường đưa chúng ta về với Chúa Cha.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn