Bước đi cùng Chúa
Ge 1,13-15 ; 2,1-2; Lc 11,15-26
Thứ Sáu Tuần XXVII - Mùa Thường Niên, 10/10/2025
Sách tiên tri Goen có điểm nổi bật là kêu mời sám hối, và việc sám hối ấy được đòi hỏi từ trong lòng để hoà nhịp với những thể hiện bên ngoài: “Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng” (Ge 2,13). Và vì thế mà phụng vụ Lễ Tro luôn dùng bài đọc 1 trích từ sách này
Điều ấy thật cần thiết. Tin Mừng hôm nay kể chuyện những người tự coi mình là đạo đức nhưng lại phản kháng Đức Giêsu cách mù quáng. Đứng trước việc trừ quỷ của Ngài, người ta không những không nhìn nhận mà còn quy kết là Ngài dùng quyền năng của tướng quỷ mà trừ quỷ nhỏ hơn! Đức Giêsu chỉ cho thấy sự chống đối ấy là mù quáng khi nêu lên chuyện trừ quỷ vẫn có trong đạo Do Thái mà, vậy sao họ lại phản kháng việc trừ quỷ của Đức Giêsu. Hơn nữa, nếu quỷ mà còn chia rẽ nhau, quỷ này chống quỷ kia, thì nước của chúng cũng tan rã thôi!
Điều trớ trêu là ma quỷ còn không chống lại nhau nhưng những người tự cho mình là đạo đức lại rất thường xuyên chống lại những điều tốt lành nơi người khác! Vậy phải chăng thái độ như thế còn tệ hơn ma quỷ nữa?! Đức Giêsu nói đó là những người đã được cứu khỏi quyền lực ma quỷ khi tin vào Thiên Chúa, nhưng sau đó họ lại để cho cả bầy quỷ cư ngụ trong lòng họ!!
Tại sao những người làm điều gian ác còn biết đoàn kết với nhau để thực hiện mưu đồ chung, còn những người tự coi mình là đạo đức, là đạo gốc, là người tu trì, lại không đoàn kết với nhau được trong những việc tốt lành!!! Cho nên, thái độ phản kháng, phê phán những điều tốt lành nơi người khác là điều thật là tệ hại, bởi vì những điều tốt lành đều đến từ Chúa, được Chúa thúc đẩy! Đức Giêsu nói những trường hợp ấy là: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán” (Lc 11,23). Có khi người ta chống đối nhau lại thành ra chống đối chính Thiên Chúa!!! Phải hết sức cảnh giác về điều này! Người biết bình tĩnh lắng nghe, biết phục thiện, biết ủng hộ những điều tốt lành, đó là những con người của Thánh Thần.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn