Bình an khi dựa trên đá tảng là Thiên Chúa - Thứ Năm tuần 1 Mùa Vọng

Bình an khi dựa trên đá tảng là Thiên Chúa - Thứ Năm tuần 1 Mùa Vọng

Bình an khi dựa trên đá tảng là Thiên Chúa - Thứ Năm tuần 1 Mùa Vọng

BÌNH AN KHI DỰA TRÊN ĐÁ TẢNG LÀ THIÊN CHÚA 

Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27 

Thứ Năm tuần 1 Mùa Vọng, 01/12/2022

Người ta cứ tưởng rằng cuộc sống văn minh, hiện đại, sẽ làm cho mình được an toàn, bình an hơn. Điều đó chỉ đúng phần nào thôi, bởi vì, ngoài chiến tranh và bạo lực tràn lan, người ta cũng thấy biết bao nhiêu người thất vọng vì cuộc sống và có khi còn đưa đến tự huỷ hoại cuộc sống của mình và của người nhà mình nữa! Tại những nước phát triển nhanh như Nhật Bản và Hàn Quốc, số người tự tử cao kỷ lục, nhất nhìn thế giới! Phải chăng đời sống văn minh được đặt trên những nền tảng không vững chắc, đầy biến động?!

Những sinh viên Nhật Bản hết sức căng thẳng ở kỳ thi tốt nghiệp, bởi vì không có tấm bằng tốt nghiệp, có khi phải ở hàng top nữa, thì cuộc đời của họ coi như bế tắc, không thể vươn lên được! Ở những nước độc tài, tương lai của một người và cả gia đình của họ nữa, dựa trên vị thế chính trị của người thân. Từ thế giá chính trị ấy, bao nhiêu cuộc làm ăn phi pháp, lách luật được phất lên. Mà chính trị thì biến động, phe nhóm đấu đá nhau, nên khi người có chức quyền kia mất chức thì tương lai những người liên hệ trở nên đen tối, tù tội, tán gia bại sản...! Hoặc trong đời thường, tôi có thể lệ thuộc vào sự ủng hộ, khen chê của người khác quá đáng, đến độ người khác như đang “giật dây” cuộc đời của tôi; tôi quá lệ thuộc vào những điều mà mình mong muốn, nên khi không có, tôi khó chịu, bực mình! Vui buồn, yêu ghét biến động hàng ngày; thoáng vui, chợt buồn! Cuộc sống sao bấp bênh thế?!

Phần thứ nhất của sách tiên tri Isaia (chương 1-39) được viết vào thế kỷ 8 tCN ở vương quốc Giuđa miền Nam, đang lúc vương quốc phía Bắc là Israel bị đế quốc Assyria tàn phá và dân cư bị phân tán khắp nơi. Tiên tri lên tiếng với dân: chúng ta có thành trì vững chắc là Thiên Chúa, chính Đức Chúa là núi đá bền vững ngàn năm (x. Is 26,1 và 4). Cụ thể hơn, Chúa Giêsu nói: cuộc đời vững chắc như ngôi nhà được xây dựng trên việc thực hành Lời Chúa. Tiền bạc, nhà cửa, tình cảm của người khác, không đủ để làm cho cuộc đời mình vững vàng đâu, nền tảng sâu ở phía dưới phải là chính Thiên Chúa cơ. Tình thương của Thiên Chúa vững bền. Chỉ có con người hay thay đổi, chứ Thiên Chúa mãi yêu thương chúng ta và không gì có thể làm Ngài thay đổi, ngay cả sự phản bội của chúng ta! Hãy đặt nên tảng đời mình trên Thiên Chúa và trên việc sống theo lời của Ngài.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn