Biết sống để đối diện với cái chết và biết chết để có thể sống - Cầu cho các tín hữu đã qua đời, Thứ Năm 02/11/2023

Biết sống để đối diện với cái chết và biết chết để có thể sống - Cầu cho các tín hữu đã qua đời, Thứ Năm 02/11/2023

Biết sống để đối diện với cái chết và biết chết để có thể sống - Cầu cho các tín hữu đã qua đời, Thứ Năm 02/11/2023

BIẾT SỐNG ĐỂ ĐỐI DIỆN VỚI CÁI CHẾT VÀ BIẾT CHẾT ĐỂ CÓ THỂ SỐNG

 G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40

Cầu cho các tín hữu đã qua đời

Thứ Năm 02/11/2023

Đứng trước đau khổ và cái chết, con người phản kháng bằng nhiều hình thức. “Cắm đầu” vào những thu hút, những chiếm hữu, những khát vọng quyền lực, những hình thức hưởng thụ nơi cuộc đời này, đó là hành động của con thiêu thân! Ngược lại là thái độ “buông xuôi”, sống cho qua ngày, lây lất, bi quan trước cuộc sống nhiều giới hạn… Những điều này làm phá huỷ cả cuộc sống hôm nay và mai sau.

Người ta cần biết sống để có thể đối diện với cái chết. Người ta sợ chết, nhưng dù sợ thì người ta vẫn phải đối diện với nó. Vậy thì cần biết sống thế nào để cái chết không phải là điều đáng sợ quá đáng. Sống cuộc sống hôm nay cho có giá trị, làm cho cuộc sống trở nên đáng sống, và trong cái nhìn của đức tin, người ta biết rằng những nỗ lực xây dựng cuộc sống hôm nay của tôi không bao giờ hoàn tất, nhưng chúng được người khác tiếp nối, và tin rằng, chính Thiên Chúa sẽ đón nhận những nỗ lực ấy, sẽ làm cho chúng được sinh hoa kết quả. Và như vậy, tôi có thể ra đi bình an. Đi vào cái chết, đi vào Nước Trời là đi vào sự hoàn tất chứ không phải là đi vào sự tiêu diệt, không phải là đi vào hư vô, trống rỗng. Đó không phải là sự hoàn tất của các công trình, nhưng là sự hoàn tất của đời người.

Mặt khác, biết sống còn đòi người ta biết chết đi. Người ta cần phải tập chết! Biết chết đi con người ích kỷ của mình, người ta sẽ tìm được một đời sống hạnh phúc trong sự chan hoà với người khác. Biết chết đi danh tiếng, danh vọng, sĩ diện hão, được người khác trầm trồ như thần tượng, tìm mọi cách để được người khác thương mến…, thì người ta sẽ có được một cuộc sống bình an, sâu sắc, vững vàng.

Sống và chết là hai thực tại liên hoàn và bổ túc cho nhau. Biết sống thì sẽ đi vào cái chết đáng ước mong. Biết chết thì sẽ sống cách sung mãn.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn