Biết nhìn - Thứ Sáu Tuần XI - Mùa Thường Niên

Biết nhìn - Thứ Sáu Tuần XI - Mùa Thường Niên

Biết nhìn - Thứ Sáu Tuần XI - Mùa Thường Niên

Biết nhìn

2V 11,1-4.9-18.20; Mt 6,19-23

Thứ Sáu Tuần XI - Mùa Thường Niên

21/06/2024

 

Có người cho rằng hai ý tưởng của bài Tin Mừng hôm nay không nối kết với nhau: một là, biết tìm cho mình kho tàng không hư nát; và hai là con mắt soi sáng cuộc đời. Họ cho là những lời đó được Đức Giêsu nói ở những hoàn cảnh khác nhau, nhưng Matthêô đặt chung ở đây, trong Bài giảng Trên Núi. Nhưng với ‎sự nối kết của tác giả và cái nhìn của tác giả về ‎‎ý hướng của Đức Giêsu, chúng ta cũng có thể tìm thấy sự nối kết giữa hai nội dung ấy. Người ta chọn điều gì là kho tàng qu‎ý giá của mình, những điều ở dưới đất này hay những điều ở trên trời. Sự chọn lựa ấy tùy thuộc vào cái nhìn của người ta. Người ta nhìn thấy kho tàng của mình ở đâu thì người ta làm mọi cách để có được kho tàng ở nơi đó.

“Nếu mắt anh tốt, thì toàn thân anh sẽ sáng” (Mt 6,22). Mắt tốt không chỉ theo nghĩa thể l‎ý, nhưng theo nghĩa tinh thần. Và toàn thân được sáng cũng có nghĩa là cuộc đời được soi sáng, tìm thấy lối đi đúng đắn. Khi biết nhìn cho đúng sẽ nhận ra đâu là kho tàng đích thực của cuộc đời mình và cuộc đời sẽ đi đến sự thành toàn thực sự.

Biết bao người đầy bằng cấp, chức vị cao, giàu có, nhưng cuộc đời họ bị quay cuồng bởi những tham vọng. Vì tham vọng nên phải mưu lược, loại trừ đối thủ, lo sợ bị loại trừ... Và họ bị “hạ gục” vì giành giựt những điều chóng qua. Vào lúc cuối cuộc đời, họ nhận ra mình đã lầm! Ngay cả trong lãnh vực tôn giáo, có khi người ta lấy danh nghĩa tôn giáo để làm điều này hay điều kia, nhưng ẩn sâu bên dưới lại là ý muốn tìm kiếm những điều thật chóng qua!! Đáng thương thay những người tự ru ngủ chính mình!!!

Chúa Giêsu dạy: “Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.” (Mt 6,20-21).

Mỗi người cần thường xuyên định hướng lại cuộc đời của mình, cần xét lại xem ánh nhìn của mình đang hướng về đâu, và do đó tôi đang lao công cho việc gì? Điều ấy có phải là điều tồn tại hay là điều chóng qua? Việc nhìn lại này thật cần để cuộc đời tôi không trở nên uổng phí! Kho tàng của tôi là gì vậy?

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn