Biết lắng nghe Đức Chúa và người khác - Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Thường Niên

Biết lắng nghe Đức Chúa và người khác - Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Thường Niên

Biết lắng nghe Đức Chúa và người khác - Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Thường Niên

BIẾT LẮNG NGHE ĐỨC CHÚA VÀ NGƯỜI KHÁC

1V 3,4-13; Mc 6,30-34

Thứ Bảy Tuần IV - Mùa Thường Niên

03/02/2024

Điều làm Đức Chúa hài lòng về vua Salomon không dừng lại ở công trình gì của ông, nhưng nơi chọn lựa được thể hiện qua lời cầu nguyện xin cho biết lắng nghe: “Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe” (1V 3,9; x. 3,11-13).

שֹׁמֵ֙עַ֙ לֵ֤ב /šō·mê·a‘ lêḇ/ được dịch sang tiếng Anh là understanding heart. Somea nghĩa là lắng nghe (hear). Nghe thực sự không chỉ bằng lỗ tai, nhưng còn phải hiểu bằng cả tâm hồn nữa. Một tâm hồn biết lắng nghe và một tâm hồn muốn hiểu, không dừng lại ở ý của riêng mình.

Trong đạo Do Thái, một trong các lời kinh quan trọng nhất mà dân này đọc mỗi ngày là: “Nghe đây, hỡi Israel” (Shema Yisra’el) được lấy ra từ các đoạn Thánh Kinh Đệ Nhị Luật (6, 4-9; 11,13-21) và Dân Số (15,37-41). Những lời ấy nhắc nhở dân hãy luôn nghe theo Lề Luật của Đức Chúa và yêu mến, phụng thờ Người. Vua Salômon xin cho biết lắng nghe Đức Chúa để biết phân định phải trái, hầu có thể cai trị dân cho đúng đắn. Và điều này cũng bao gồm thái độ biết lắng nghe dân Chúa nữa. Nghe dân và nghe Chúa để có thể phân định.

Vua Salômon đã khởi đầu vai trò làm vua của mình bằng thái độ như thế. Nhưng điều mà người ta thấy được là sau đó ông không làm được như vậy. Ông không còn biết lắng nghe Thiên Chúa nữa nên chạy theo các thần linh của các bà vợ dân ngoại. Ông cũng không nghe người khác nữa mà chỉ dừng lại ở những lời tán dương của người khác về sự khôn ngoan của ông! Ông dừng lại nơi bản thân mình!

Người ta thiếu lắng nghe khi tưởng mình là cái chi chi, tưởng mình hay hơn mọi người, tưởng mình ở trên hết mọi người. Đức Thánh Cha Phanxicô nói: ai biết lắng nghe người khác thì cũng là người biết lắng nghe Thiên Chúa. Và chúng ta cũng có thể nói ngược lại: ai biết lắng nghe Thiên Chúa thì cũng biết lắng nghe tha nhân. Hạ cái tôi của mình xuống, đặt ‎riêng của mình sang một bên, để có được một tâm hồn biết lắng nghe.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn