Bị xét xử về lòng tôn trọng tha nhân
Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19
Thứ Tư Tuần XXXIV - Mùa Thường Niên, 26/11/2025
Có một điều nghịch lý là Thiên Chúa thì tôn trọng con người là thụ tạo của Ngài, còn con người thì lại không tôn trọng tha nhân, không tôn trọng nhau! Thiên Chúa tạo dựng nên con người theo hình ảnh của chính Ngài. Chúa Kitô được gọi là Trưởng Tử của mọi thụ tạo, của con người. Và ngày phán xét, Chúa Kitô xét xử người ta về lòng tôn trọng, lòng yêu mến tha nhân. Chính Ngôi Lời Thiên Chúa cao cả tuyệt đối lại muốn sống kiếp con người, muốn chia sẻ kiếp người và dạy người ta phải tôn trọng con người.
Mọi người đều sinh ra từ lòng người mẹ, từ một người phụ nữ, nhưng con người lại xem thường phụ nữ và nhiều khi chính phụ nữ cũng khinh thường phụ nữ! Điều gì diễn ra nơi con người vậy!
Người ta sùng mộ thần linh của mình, nhưng để đề cao thần linh của mình, người ta lại đi mạt sát niềm tin của người khác (xem bài đọc 1)! Người ta muốn người khác tôn trọng xác tín, chọn lựa của mình, nhưng người ta lại không tôn trọng xác tín và chọn lựa của người khác (x. Tin Mừng hôm nay)! Đến thế kỷ 21 rồi mà vẫn tồn tại trong xã hội loài người những thái độ thoá mạ, những bách hại dưới nhiều hình thức niềm tin tôn giáo của người khác.
Tông huấn mới đây của Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi lòng tôn trọng và yêu mến mọi người, nhất là những người nghèo dưới nhiều hình thức khác nhau. Cách sống của một xã hội tự cho mình là văn mình, vẫn đầy rẫy, vẫn phổ biến thái độ tôn trọng những người giàu có, quyền thế, còn những người nghèo, người yếu thế thì bị xem thường, phẩm giá của họ vẫn không được tôn trọng. Trong đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta, vẫn đầy rẫy, có khi là ngay trong các gia đình, trong các cộng đoàn đức tin những thái độ không tôn trọng những người không mang lại nhiều lợi ích!
Mọi người cần được đón nhận trong giới hạn của mình và cần được người khác kiên nhẫn để bước đi cùng nhau.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn