Bệnh điếc phổ biến ! Thứ Sáu Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Bệnh điếc phổ biến ! Thứ Sáu Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Bệnh điếc phổ biến ! Thứ Sáu Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Bệnh điếc phổ biến !

Gr 26,1-9; Mt 13,54-58

Thứ Sáu Tuần XVII - Mùa Thường Niên, 31/07/2026

Loài người mắc chứng bệnh điếc phổ biến, nghĩa là một số khá lớn con người là điếc! Bệnh điếc này ngày càng nặng theo độ tuổi. Người già có thể nói năng còn tốt, có khi càng già càng nói nhiều nữa, nhưng thính lực thì ngày càng giảm.

Tiên tri Giêrêmia làm một việc không ai ưa, đó là nói sự thật về dân chúng, nói đúng y như lời Đức Chúa dạy, không bớt lời nào (x. Gr 26,2). Trong bài Sách Thánh hôm nay, Đức Chúa còn bảo ông đứng ngay cửa Đền Thờ và nói vào tai những người vào đó để làm việc thờ phượng rằng: họ là những người điếc trước lời của Chúa! Vì thế mà họ rất ghét ông!

Bởi vì không muốn nghe nên người ta có đủ lý do để biện hộ cho mình. Những người làng quê Nadarét viện dẫn dòng dõi bình dân mà họ quen biết để khước từ nghe những lời của Đức Giêsu.

Khi còn bé, người ta dễ lắng nghe điều hay lẽ phải hơn. Khi lớn lên, học nhiều, có suy nghĩ nhiều, có thói quen sống riêng..., người ta muốn làm theo suy nghĩ và thói quen của mình. Có lẽ những suy nghĩ, những thói quen ấy không có gì sai, nhưng họ coi đó là tất cả, nên không muốn nghe những suy nghĩ khác, không chịu bỏ thói quen sống vì người khác, vì ích lợi của cộng đoàn! Cái điếc làm họ đóng lại nơi bản thân, không mở ra với người khác được. Càng lớn tuổi, chức vụ càng cao, đời tu càng dầy, người ta càng dễ tự ái, nên dễ phản kháng khi có người nói khác mình!!! Bệnh điếc ngày càng nặng! Khi người ta già, nhiều thứ trở lại như trẻ em, trừ thái độ biết nghe, thái độ dễ bảo thì không!! Người ta sẽ bị kết án vì bệnh điếc!

Nhiều lần, sau khi giảng dạy, Đức Giêsu nói: Ai có tai thì hãy nghe! Tại sao vậy? Lời này có thừa không hay là điều thiết yếu?

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn