Bạo lực : con đường của bóng tối - Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Bạo lực : con đường của bóng tối - Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Bạo lực : con đường của bóng tối - Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh

BẠO LỰC: CON ĐƯỜNG CỦA BÓNG TỐI ! 

1Ga 1,5 - 2,2; Mt 2,13-18  

Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh 

Các Thánh Anh Hài tử đạo, 28/12/2022

Với lễ thánh Stêphanô tử đạo, Tuần Bát Nhật Giáng Sinh có vẻ trở nên u ám, nhưng với lễ Các Thánh Anh Hài tử đạo, bao nhiêu trẻ em vô tội bị những người quyền thế giết hại do nỗi lo về quyền lực của mình, thì Tuần Bát Nhật này càng thêm u ám!!!

Với những lễ mừng các vị tử đạo, phải chăng Kitô Giáo đang cổ võ cho bạo lực, bởi vì trong bạo lực, họ có các vị thánh? Không phải thế, nhưng ngược lại, các kitô hữu là nạn nhân của bạo lực! Trong lịch sử Giáo Hội, cũng có lúc người ta chủ trương nghiêng về chiến tranh. Một thời gian dài, người ta dùng mọi lý lẽ để biện minh cho điều được gọi là “thánh chiến”!!! Không có cuộc chiến tranh nào là thánh thiêng cả! Chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II đã chính thức xin lỗi thế giới vì cuộc chiến được biện hộ là thánh chiến ấy, và ngài nói rằng không bao giờ được nhân danh Danh Thiên Chúa để biện hộ cho chiến tranh, vì đó là sự xúc phạm đến Thiên Chúa. Trong diễn văn dành cho giáo triều Roma năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nói rằng: “Tôn giáo không được cho phép mình thúc đẩy xung đột. Tin Mừng luôn là Tin Mừng của hòa bình, và không thể nhân danh Thiên Chúa để tuyên bố chiến tranh là “thánh thiện” (http://vietcatholicnews.org/News/Html/ 280115.htm). Chiến tranh, bạo lực là con đường của bóng tối, và đi theo con đường đó là đi theo tội lỗi (Bài đọc 1).

Nhìn ra tội lỗi của mình để bước đi trong ánh sáng là bước đi trong Thiên Chúa. Và khi ấy, “máu Đức Giêsu thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi” (bài đọc 1). Hãy nhận ra những bạo lực trong chính tâm hồn mình, tức là những tư tưởng, những cảm xúc giận ghét, nhận ra bạo lực trong lời nói của mình là những lời nói xấu, những phê bình, chỉ trích làm nản lòng người khác, nhận ra những tổn thương mình gây ra qua thái độ, cử chỉ thiếu cộng tác với người khác để xây dựng gia đình, cộng đoàn của mình. Cũng trong diễn từ nói trên, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại Lời Chúa về những tâm hồn đã đuổi được quỷ ra khỏi mình, nhưng sau đó lại để cho bảy con quỷ khác hung dữ hơn đi vào! Phải chăng chúng ta an tâm vì mình có đạo, vì mình tuân giữ luật lệ chỉn chu như là dấu chứng của tâm hồn đã đuổi quỷ đi, nhưng không để ý rằng mình có thể đang để cho bảy quỷ hoành hành với những giận ghét, chỉ trích, chì chiết nhau trong đời sống gia đình kitô hữu, trong các cộng đoàn của đời tu, trong các sinh hoạt của giáo xứ!!!

Chỉ có bình an, yêu thương, nâng đỡ nhau mới là con đường của ánh sáng, con đường mà Ngôi Lời Nhập Thể mang lại cho nhân loại.

“Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với nhau” (1Ga 1,7)

 LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn