Bài 3: Làm như người Samaria tốt lành - Cấm phòng Căn bản - Từ 06.03.2023 - 12.03.2023

Bài 3: Làm như người Samaria tốt lành - Cấm phòng Căn bản - Từ 06.03.2023 - 12.03.2023

Bài 3: Làm như người Samaria tốt lành - Cấm phòng Căn bản - Từ 06.03.2023 - 12.03.2023

Đề tài tuần Cấm phòng Căn Bản

từ thứ Hai 06.03.2023 - Chúa Nhật 12.03.2023

Có thể sống tình huynh đệ/ thân hữu trong cuộc sống thực tế hôm nay không? 

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

“Làm như người Samari tốt lành”[1]

Fratelli Tutti, 67. Dụ ngôn này phác họa một hình ảnh chói lòa soi chiếu sự chọn lựa cơ bản mà chúng ta phải thực hiện để tái thiết thế giới đau thương này. Đối mặt với bao nỗi đau, với những vết thương, lối thoát duy nhất là làm như người Samari tốt lành. Mọi chọn lựa khác sẽ dẫn ta hoặc về phía bọn cướp, hoặc về phía những người bỏ đi, không xót thương trước nỗi khổ đau của nạn nhân đang quằn quại bên đường. Dụ ngôn chỉ cho chúng ta thấy cách thức xây dựng lại cộng đồng, khởi đi từ những con người biết đồng cảm với các yếu nhược của người khác, không chấp nhận một xã hội loại trừ, nhưng vì thiện ích chung, sẵn sàng đến bên, nâng dậy và rồi phục hồi cho người quỵ ngã. Đồng thời, dụ ngôn còn cảnh giác chúng ta tránh thái độ của những người chỉ biết lo cho bản thân mà không chịu gánh vác những trách nhiệm thường ngày phải có.

Thông điệp này được Đức Thánh Cha ban hành năm 2020, ngày 03/10, tức là áp lễ thánh Phanxicô Assisi, giữa cơn đại dịch Covid. Trong trận dịch này, tình huynh đệ, tình liên đới bừng sáng lên, và đó cũng là dịp “cháy nhà lòi mặt chuột”, lúc mà người ta nhận ra những đổ vỡ của tình huynh đệ hơn lúc nào hết. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha cho thấy con đường duy nhất để phục hồi nhân loại là phục hồi tình huynh đệ, tình liên đới.


[1] Phanxicô, thông điệp Mọi người là anh em (Fratelli Tutti), 2020, số 67.