Bài 1: Cốt lõi của cơn khủng hoảng tương giao giữa người với người - Tĩnh tâm Cuối tuần 10.02.2023 - 12.02.2023

Bài 1: Cốt lõi của cơn khủng hoảng tương giao giữa người với người - Tĩnh tâm Cuối tuần 10.02.2023 - 12.02.2023

Bài 1: Cốt lõi của cơn khủng hoảng tương giao giữa người với người - Tĩnh tâm Cuối tuần 10.02.2023 - 12.02.2023

Đề tài TĨNH TÂM CUỐI TUẦN từ 10.02.2023 - 12.02.2023

Cơn khủng hoảng về tương giao của con người trong thế giới và trong Giáo Hội.

Tình huynh đệ giải thoát chúng ta

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn

Cốt lõi của cơn khủng hoảng tương giao giữa người với người

Cơn khủng hoảng về tương giao nhân loại ngày nay do từ nguyên nhân cốt lõi là sự từ khước Thiên Chúa trong mọi lãnh vực của đời sống con người. Khi loại trừ Thiên Chúa khỏi vai trò là Chúa thì con người tự đưa mình lên làm chúa. Khuynh hướng quy ngã, quy về cái tôi ích kỷ làm phá đổ tất cả cuộc sống con người và tương giao giữa người với người. Và để “tự bảo vệ”, tự khẳng định bản thân, con người tìm kiếm quyền lực và tiền bạc.

Việc loại trừ Thiên Chúa khỏi vị trí tối thượng của con người hôm nay, thực ra là điều mà con người đã làm ngay từ thời ban đầu nơi vườn Eden.

St 3,4 Rắn nói với người đàn bà: “Chẳng chết chóc gì đâu! Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác.” 6 Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn.

Khi người ta loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình, thì hệ quả tất yếu là người ta cũng loại trừ người khác. Giá trị của con người, trong đó có tôi và người khác, đều đến từ Thiên Chúa. Không nhìn nhận điều đó, con người loại trừ Thiên Chúa và đưa cái tôi của mình lên cao tuyệt đối, thì con người cũng hạ người khác xuống, bởi vì điều đó như khẳng định giá trị bản thân mà mình tự gán cho. Người khác như mối đe dọạ cho vị trí của bản thân, là sự phiền toái đối với bản thân!

St 3,11 Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi: “Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không?” 12 Con người thưa: “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn.” 13 Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: “Ngươi đã làm gì thế?” Người đàn bà thưa: “Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn.”

Đổ lỗi cho người khác là cách để khẳng định bản thân!

  • Người Việt Nam tìm cách tạo tình liên đới giữa người với người, nhưng không tìm được một nền tảng vững chắc.
  • Đồng bào: vì chung một mẹ Âu Cơ, đẻ ra cái bọc, nở ra trăm trứng, nở ra trăm chàng trai.
  • Bầu ơi thương lấy bí cùng: chung một giàn.

“Tứ hải giai huynh đệ”: mọi người trên trái đất đều là anh chị em. Tình huynh đệ phải dựa trên cha mẹ, nhưng ai là cha mẹ? Người ta không tìm được nền tảng vững chắc cho tình huynh đệ giữa người với người.

Với cái nhìn đức tin kitô giáo, mọi người đều do từ Thiên Chúa. Giá trị con người là “hình ảnh Thiên Chúa”. Giá trị con người không tuỳ thuộc vào đánh giá của người khác, cũng không tuỳ thuộc vào tình trạng của chính họ (bệnh tật, giàu nghèo, địa vị...), nhưng luôn luôn dựa vào Thiên Chúa, vì họ là hình ảnh của Ngài.

St 1,27 Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình,  Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,  Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.

Con người muốn tự đặt mình trên người khác nhưng không tìm được nền tảng vững chắc để có thể khẳng định mình. Họ phải nhờ vào địa vị và quyền lực do từ địa vị ấy, nhờ vào tiền của. Nhưng tất cả những điều ấy đều ở bên ngoài con người, và chúng bấp bênh, có thể mất đi bất cứ lúc nào.

Ngay cả điều kiện căn bản để họ có thể nắm giữ quyền lực và tiền bạc là sức khoẻ, thì điều này cũng bấp bênh và nằm ngoài tầm tay của con người. Mạng sống con người thật mong manh!

Tv 103,15 Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, 16 một cơn gió thoảng là xong,  chốn xưa mình ở cũng không biết mình.

Is 38,12 Nhà tôi ở đã bị giật tung, và đem đi như lều mục tử.  Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ.

Is 51,12 Chính Ta, chính Ta đây là Đấng an ủi các ngươi, làm sao ngươi lại sợ những người mang thân phận phải chết,  sợ con cái Ađam mỏng manh như cỏ nội hoa đồng?

Chức quyền và tiền của đang lên ngôi trong đời sống của mọi người! Người ta vất vả cả ngày để có tiền trang trải cuộc sống, người ta say sưa làm giàu, tiền của làm con người ra mù quáng, và người có tiền tưởng rằng mình ở trên người khác và có quyền khinh thị người khác!

Vì tiền, người ta có thể làm tất cả. Gia đình, tình nghĩa đổ vỡ hết! Trong thế giới hôm nay, tiền của, lợi lộc đang gây ra một cơn khủng hoảng về tương giao giữa người với người: chiến tranh, tham nhũng, bòn rút... ngay cả trong những lãnh vực ảnh hưởng tới mạng sống con người nữa, những gì diễn ra trong đại dịch Covid vừa qua cho thấy điều đó!!!