Bách hại ! - Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Thường Niên

Bách hại ! - Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Thường Niên

Bách hại ! - Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Thường Niên

Bách hại !

Hr 13,1-8; Mc 6,14-29

Thứ Sáu Tuần IV - Mùa Thường Niên

07/02/2025

 

Hai bài Sách Thánh hôm nay nói đến những người bị bách hại. Câu chuyện ông Gioan Tiền Hô bị giết cho thấy những khuôn mặt khác nhau. Vua Hêrôđê làm sai khi lấy vợ của anh mình, nhưng ông còn có chút lương tâm khi còn biết nghe lời khiển trách của ông Gioan: sợ ông này nhưng lại bảo vệ ông, áy náy và bị ám ảnh nên nghĩ ông Gioan bị mình giết nay sống lại nơi nhân vật Giêsu! Còn bà Hêrôđia thì lòng đầy thù hận người đã nói lên sai lỗi của mình và tìm dịp để diệt khẩu. Đứa con gái có lẽ được giáo dục bởi người mẹ như thế nên cũng tỉnh như không khi đòi giết và mang thủ cấp của ông Gioan trao lại cho mẹ!

Thư Hipri thì nói đến các kitô hữu bị giết hại bởi nhà cầm quyền. Tác giả khuyên tín hữu hãy tiếp đón những người bị bắt bớ khi họ đến nương nhờ mình. Những người lãnh đạo được tác giả nhắc đến cũng là những người đã kết thúc cuộc đời vì trung thành trong cơn bách hại do lời họ rao giảng.

Chính trong sự bách hại mà người ta có thể nhìn ra ai là người thuộc về Đức Kitô. Đức Kitô là người bị bách hại nhưng vẫn im lặng, ngay cả trước những lời tố gian. Ngài vẫn một mực yêu mến cả những người bách hại mình. Nhất là Ngài luôn trung thành với điều mình loan báo, dù có bị giết hại.

Người có trái tim của Đức Giêsu thì biết nhạy cảm trước nỗi khổ của người khác và không bao giờ là người bách hại người khác dù trong lời nói, thái độ hay việc làm. Hãy là người biết thương xót, đồng thời cũng vững vàng khi bị người khác làm khổ mình, và vẫn luôn một lòng mến yêu họ.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn