Ba giấc mơ đang tìm gặp nhau
Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17
Thứ Ba 23/06/2026, Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả
Lễ vọng ban chiều
Giấc mơ thứ nhất của ông Môsê mong muốn cho mọi người đều được đón nhận thần khí của Thiên Chúa: “Phải chi Đức Chúa ban Thần Khí trên toàn dân của Người để họ đều là ngôn sứ!” (Ds 11,29). Giấc mơ thứ hai là của Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI (2024, Văn kiện Chung kết, số 22) vì khám phá lại ân ban Thánh Thần cho toàn dân kitô hữu trong ngày lễ Ngũ Tuần, nên cũng ước mơ mọi kitô hữu ý thức và thể hiện ân ban này trong đời sống hôm nay. Giấc mơ thứ ba là của Đức Thánh Cha Lêô XIV mong muốn một lễ Hiện Xuống mới của ơn gọi, với mong muốn những người theo ơn gọi trở thành những con người biết bước theo Thánh Thần để thực hiện cách sống hiệp hành mà Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI đang mời gọi (tông thư Sự trung tín tạo nên tương lai, số 27).
Đó là ba giấc mơ đang tìm gặp nhau. Đó không phải là những ước mơ viễn vông, bởi vì Chúa Kitô phục sinh đã thực sự ban Thánh Thần cho những ai tin vào Ngài. Nhưng những ước mơ này đang tìm gặp nhau vì còn chờ đợi sự hưởng ứng của dân Thiên Chúa, của những người sống trong ơn gọi, biết để cho Thánh Thần hướng dẫn mình, biết trở nên ngoan nguỳ với Ngài ngay trong đời sống hàng ngày. Đó là lối sống không bị điều khiển bởi đam mê, nhưng là những người biết sống theo lòng yêu mến.
Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả là lời mời gọi mỗi người trở thành ngôn sứ để loan báo về Chúa Giêsu Kitô qua đời sống yêu thương của mình. Chính khi mỗi người biết làm cho mình trở nên nhỏ bé hơn để nhường chỗ cho người khác trong cuộc đời mình, bấy giờ Chúa Kitô được lớn lên trong thế giới hôm nay.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn