Anh em đi tìm gì ?! - Thứ Năm Tuần II - Mùa Thường Niên

Anh em đi tìm gì ?! - Thứ Năm Tuần II - Mùa Thường Niên

Anh em đi tìm gì ?! - Thứ Năm Tuần II - Mùa Thường Niên

ANH EM ĐI TÌM GÌ ?!

1Sm 18,6-9 ; 19,1-7; Mc 3,7-12

Thứ Năm Tuần II - Mùa Thường Niên

18/01/2024

Đức Giêsu quay lại và nói với hai môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả đang theo đàng sau mình: “Các anh đi tìm gì?” (Ga 1,38). Phải chăng đây cũng là câu hỏi mà mỗi người nên tự đặt cho mình hàng ngày và nhiều lần trong ngày nữa?!

Không phải chỉ có phụ nữ mới ghen tị, mà đàn ông cũng ghen tị, và nhiều phen còn ghen tị hơn nữa kìa! Vua Saolê (Saun) là một minh họa. Sau chiến thắng của cậu Đavít trước Gôliát, các cô trong đoàn đón tiếp đoàn quân chiến thắng đã vuột miệng ca hát:

“Vua Saun hạ được hàng ngàn,

ông Đavít hàng vạn.” (1Sm 18,7)

Điều này khiến vua Saolê ghen tị và lo sợ nữa: sợ mất ngai vàng (x. 18,8-9)! Và sau đó vua lập mưu để loại trừ anh Đavít! Lòng ghen tị khiến vua tìm cách giết hại anh Đavít trong khi anh này một mực kính trọng “người được xức dầu” và không hề có ‎ý định tranh giành điều gì cả, lại làm cho Đavít trở nên cao thượng, trong khi Saolê tự làm cho mình nên hèn hạ và bất an!!! Sự ghen tị làm nên điều đó! Hoàng tử Giônathan nói với vua: tại sao cha muốn giết Đavít, trong khi anh ấy mang lại nhiều điều tốt lành cho cha?!

Ghen tị làm lộ ra lòng tự ti, cho thấy sự yếu kém, sự bất an của mình khi đối diện với điều hay nơi người khác! Rất nhiều cuộc xung đột trong đời sống chung do từ lòng ghen tị mà người ta không biết hoặc không dám đối diện với sự thật ấy nơi mình. Cuối cùng, sự bất ổn, bất an nơi chính mình đã gây ra bất ổn, bất an trong đời sống chung!

Khi đám đông kéo đến với Ngài, Đức Giêsu muốn lánh đi vì Ngài không muốn người ta trần tục hóa sứ mạng Messia của Ngài. Điều ấy cũng cho thấy Ngài không tìm kiếm danh vọng hay lòng yêu mến của người khác. Ngài không thèm muốn những điều đó và Ngài còn biết rõ chúng có thể làm sai lệch điều chính yếu nơi sứ mạng của mình.

Lắm khi hoạt động trong Giáo Hội, người ta bị “những thứ linh tinh nó quấy ta”, làm cho người ta trệch hướng. Ghen tị, ham muốn được xưng tụng, làm cho người ta bị trệch hướng. Mà đáng buồn thay, có khi điều ấy diễn ra suốt nhiều năm, có khi kéo dài cho đến chết nơi người làm việc trong Giáo Hội! Thật là mù tối và dại dột biết bao. Phí cả một đời!

Hôm nay khai mạc tuần lễ Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Giữa Các Kitô Hữu (18-25/01), chúng ta cầu xin cho các Giáo Hội Kitô biết tạ ơn Chúa vì những điều tốt lành nơi các Giáo Hội chị em.

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn