Ân ban: tự do đón nhận hay từ chối - Thứ Bảy Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Ân ban: tự do đón nhận hay từ chối - Thứ Bảy Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

Ân ban: tự do đón nhận hay từ chối - Thứ Bảy Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

ÂN BAN : TỰ DO ĐÓN NHẬN HAY TỪ CHỐI

Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12

Thứ Bảy Tuần XXVIII - Mùa Thường Niên

21/10/2023

Thánh Phaolô nói rằng con người được nên công chính là do tin vào Chúa Giêsu Kitô và do đó mà đón nhận ơn công chính, ơn cứu độ từ nơi Ngài. Thiên Chúa hứa điều đó cho ông Abraham và dòng dõi ông theo nghĩa dòng dõi của những người tin vào Thiên Chúa. Như vậy, ơn cứu độ là lời hứa cho mọi người.

Nếu đó là ân ban thì người ta có tự do để đón nhận hay từ khước. Nhưng có điều: hạnh phúc, sự sống chỉ đến từ Thiên Chúa, từ Chúa Giêsu Kitô là nguồn của sự sống. Cho nên ai tin, tức là đón nhận Ngài thì được chia sẻ sự sống; còn ai từ khước thì làm sao đón nhận được sự sống, làm sao đón nhận được hạnh phúc vĩnh cửu?!

Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa làm người. Trong thân phận con người của Ngài, có thể người ta không nhận biết, từ khước, mà có khi người ta còn xúc phạm đến Ngài nữa. Ngay cả điều này, người ta cũng được tha thứ. Trên thập giá, Đức Giêsu đã nói lời tha thứ ấy! Tuy nhiên, nếu từ chối soi sáng, thúc đẩy của Chúa Thánh Thần và còn hơn nữa, xúc phạm đến Thánh Thần, thì điều đó không được tha thứ, theo nghĩa là không đón nhận Ngài thì cũng không đón nhận được sự sống từ Thiên Chúa!

Hãy biết đối diện với những thúc đẩy tốt lành, thánh thiện trong lòng mình. Và nhất là, đừng bao giờ nói lời xúc phạm đến điều tốt lành chỉ vì muốn bảo vệ cho tham vọng, cho đam mê của mình, cho tự ái của mình!!!

LP. Giuse Nguyễn Trọng Sơn