Ân ban đến từ tha nhân và được chia sẻ ngược lại
1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56
Thứ Hai 22/12/2025
Hành động của bà Anna dâng lại đứa con để nó phục vụ Đức Chúa thật đáng khâm phục . Là một phụ nữ hiếm muộn khao khát có đứa con và đứa con cũng là danh dự của người phụ nữ thời ấy vì không bị khinh thường. Bà nhận biết đứa con ấy là ân ban lớn lao của Chúa nên bà sẵn sàng trao lại để phục vụ Chúa.
Bà cũng biểu lộ lòng biết ơn đối với thượng tế Êli vì lời cầu nguyện của ông cho ân ban này. Và vì thế, bà cũng trao đứa trẻ cho ông chăm sóc, huấn luyện. Nhờ thế mà sau này dân Do Thái có một vị tiên tri danh tiếng là ông Samuen
Đức Maria nhìn ân ban cưu mang Đấng Cứu Độ trong nhãn quan về lời hứa của Thiên Chúa cho dân Ngài. “Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời.” (Lc 1,54-55). Đức Maria luôn ý thức điều ấy nên cũng trao hiến con mình để phục vụ cho công trình cứu độ của Chúa cho nhân loại. Đức Maria cũng thể hiện cụ thể bằng việc nhanh nhẹn lên đường phục vụ bà chị họ mang thai trong lúc tuổi già.
Ân ban của Chúa được ban cho mỗi người qua tha nhân. Không ai có tất cả mọi ân ban, nhưng mỗi người được một số nào đó. Số còn lại thì Thiên Chúa ban cho người khác để họ chuyển thông lại cho mọi người. Và ngược lại, ân ban của Chúa nơi tôi cũng phải được chia sẻ. Vì thế, có thể nói đó là ân ban của Chúa qua tha nhân. Như vậy, khi biết đón nhận người khác thì mới có thể đón nhận được những ân ban thần linh từ họ.
Nhưng xem ra đón nhận ân ban qua tha nhân nó khó khăn như thế nào đấy, bởi vì điều này đòi tôi phải thích ứng với tha nhân. Nhưng đó là điều đương nhiên, bởi vì trong một con người, phần này cũng phải nhường bước cho phần kia để mang lại lợi ích cho nhau. Muốn có sức khoẻ thì phải tiết chế trong ăn uống, phải cố gắng luyện tập thể dục, thể thao, phải bớt đam mê lướt facebook để ngủ cho đủ giấc…
Vậy, cần biết nhường bước, cần thích ứng với người chung quanh để đón nhận những điều hay, những điều thú vị Chúa ban cho qua người khác.
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn