Ai tiếp đón tội nhân thì lãnh phần thưởng của tội nhân ! Chúa Nhật Tuần XIII - Mùa Thường Niên A

Ai tiếp đón tội nhân thì lãnh phần thưởng của tội nhân ! Chúa Nhật Tuần XIII - Mùa Thường Niên A

Ai tiếp đón tội nhân thì lãnh phần thưởng của tội nhân ! Chúa Nhật Tuần XIII - Mùa Thường Niên A

Ai tiếp đón tội nhân thì lãnh phần thưởng của tội nhân !

2V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42

Chúa Nhật Tuần XIII - Mùa Thường Niên A

28/06/2026

“Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.” (Mt 10,41).

Thái độ tiếp đón này đáng ca ngợi, nhưng chưa khó lắm, vì những người được tiếp đón là người của Thiên Chúa, là người tốt lành. Nhưng nếu hỏi: ai tiếp đón tội nhân thì lãnh phần thưởng dành cho tội nhân chăng?! Mà thật là như thế. Phần thưởng dành cho tội nhân là ơn tha thứ đến từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là ơn lớn lắm và cần thiết lắm cho cuộc đời dương thế này!

Người tiếp đón tội nhân thì giống Chúa Giêsu. Mà Chúa Giêsu còn đi xa hơn nữa, vì Ngài còn chết cho tội nhân để họ được sống nữa cơ! Vậy thì tôi cũng được mời gọi nên giống Chúa Giêsu Kitô.

Khi đón tiếp những người đầy yếu đuối, đầy khuyết điểm, thì chính tôi cũng phải chết đi. Không sống theo ý mình, không chọn lựa những người dễ thương, những người làm theo ý mình, đón tiếp vào cuộc đời mình cả những người phản kháng lại mình nữa! Thái độ này thực sự đòi tôi phải chết đi nơi điều sâu xa nhất!

Trước nay, khi đối diện với những người không tốt, không như mình mong muốn, thái độ của tôi thường là đòi hỏi họ thay đổi, cầu xin cho họ thay đổi. Điều này đúng nhưng chưa đủ. Tôi còn được mời gọi đón nhận như họ đang là và tập thích ứng để sống với họ, cùng đi với họ. Đó là thái độ hiệp hành.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn