Ai sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng - Thứ Tư Tuần II - Mùa Phục Sinh

Ai sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng - Thứ Tư Tuần II - Mùa Phục Sinh

Ai sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng - Thứ Tư Tuần II - Mùa Phục Sinh

Ai sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng

Cv 5,17-26; Ga 3,16-21

Thứ Tư Tuần II - Mùa Phục Sinh, 30/04/2025

Ngày nay, sự thật đang trở thành vấn đề lớn và có thể nói là vấn đề phổ cập nữa. Là vấn đề lớn bởi vì có những cách điều hành cuộc sống cộng đồng quá lưu tâm đến bề ngoài nên đưa đến thái độ che đậy, sĩ diện hảo; muốn bảo vệ quyền bính và quyền lợi ích kỷ nên phải che đậy sự thật, bóp méo sự thật; muốn chứng tỏ bản thân nên chưa nắm rõ sự thật thế nào đã hùa theo những thông tin sai lạc để lên án người khác. Là vấn đề phổ cập vì nhiều nơi, gian dối đã trở thành thói quen, thành chọn lựa của rất nhiều người, và sự gian dối trở thành điều được đa số coi là khôn ngoan để sống ở đời!!!

Chúa Giêsu cũng phải đối diện với điều ấy trong thời của Ngài, vì thế, đứng trước những người lãnh đạo chống lại mình, Đức Giêsu đã nói: “Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.” (Ga 3,20). Thực tế là đứng trước sự thật do Đức Giêsu nói ra, họ trốn tránh bằng nhiều mưu mô gian dối và tàn ác nữa. Khi các tông đồ rao giảng về sự phục sinh của Chúa Giêsu, các vị lãnh đạo tiếp tục ứng xử như vậy. Sự gian dối dẫn đến tội lỗi và cả tội ác nữa!!!

Đây cũng vẫn là vấn đề của chúng ta hôm nay, của từng người, từng gia đình, từng cộng đoàn đức tin. “Kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.” (Ga 3,21). Ánh sáng sự thật được thể hiện nơi Chúa Giêsu Kitô. Kitô hữu được mời gọi hãy để cho niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô và vào lời của Ngài hướng dẫn cuộc đời của mỗi người, mỗi gia đình và mỗi cộng đoàn. Không dám dối diện với sự thật về những giới hạn của mình, người ta phản kháng người chỉ ra sai sót, và vì thế, cuộc sống cá nhân và cộng đoàn cứ mãi bất an, bất ổn! Không dám đối diện với sự thật về những thiếu sót của mình, người ta không sẵn sàng để cho Thánh Thần hướng dẫn cuộc đời, gia đình và cộng đoàn của mình! Rốt cục chỉ toàn là thói thế gian, là những tham vọng thế gian... Cuối cùng là sự sụp đổ!!!

Cần can đảm đón nhận sự thật về những sai sót để bình an, cần can đảm sống theo sự thật từ Lời Chúa để cho mình được hướng dẫn bởi Thánh Thần để đời sống và hành động “được thực hiện trong Thiên Chúa” (Ga 3,21), rồi chúng ta sẽ cảm nhận được hạnh phúc của bình an, của thanh thản!

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn