Ai là Chúa? Thiên Chúa hay tôi? Thứ Năm Tuần I - Mùa Thường Niên

Ai là Chúa? Thiên Chúa hay tôi? Thứ Năm Tuần I - Mùa Thường Niên

Ai là Chúa? Thiên Chúa hay tôi? Thứ Năm Tuần I - Mùa Thường Niên

Ai là Chúa? Thiên Chúa hay tôi?

1Sm 4,1-11; Mc 1,40-45

Thứ Năm Tuần I - Mùa Thường Niên, 15/01/2026

Trận chiến được mô tả trong bài đọc 1 là một thách đố lớn. Thách đố với đức tin của dân Do Thái, vì họ tưởng là có Hòm Bia Thiên Chúa là có Đức Chúa ở cùng họ, điều đó khiến họ hăng chí hơn trong trận chiến, nhưng thách đố là ở chỗ: sau đó họ thua cuộc thảm hại và bị cướp mất cả Hòm Bia Thánh là niềm tin và niềm tự hào của họ. Việc đưa Hòm Bia Thánh ra chiến trường để mong được chiến thắng cũng là một thách thức đối với Thiên Chúa, không phải vì Ngài không thể đổi bại thành thắng, nhưng vì đời sống dân chúng chẳng ra làm sao, hư hoại ngay từ những người lãnh đạo mà tiêu biểu là hai tư tế là con của tư tế Êli. Sống như thế mà chỉ cần đưa Hòm Bia Thánh ra và đòi Chúa phải giúp họ chiến thắng, thì đó là một thách thức dân này đặt ra cho Thiên Chúa!!!

Đức Chúa đã không làm theo ý họ muốn! Ngài chấp nhận mình như không có quyền năng gì và chấp nhận để dân ngoại chiếm đoạt Hòm Bia Thánh. Người ta có thể nghĩ rằng Thiên Chúa đã bỏ dân, nhưng thật ra chính dân đã bỏ Chúa vì họ chỉ coi Chúa là người thực hiện yêu cầu của con người! Con người muốn là chúa trên Thiên Chúa chứ không phải là ngược lại!!!

Những người vô thần đã từng cho rằng khi con người bất lực trước thiên nhiên và cuộc sống thì họ tự tạo ra một vị Thiên Chúa để cầu xin điều họ không thể làm được! Trong tương quan với thần linh, nhiều phen và nhiều hình thức các tín hữu cũng coi Chúa như là Đấng đáp ứng nhu cầu của con người. Như vậy thì Ngài có còn là Chúa nữa hay không?!

Trong tương quan giữa người với người, người ta nhạy cảm với việc người khác lợi dụng mình để mưu lợi cá nhân. Vậy tại sao trong tương quan với Thiên Chúa, các tín hữu không nghĩ đến điều này?!

Chúa là Thiên Chúa của tôi, hãy tôn trọng và phụng sự Ngài.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn