Ai là chủ đời tôi ? Thứ Bảy Tuần XI - Mùa Thường Niên

Ai là chủ đời tôi ? Thứ Bảy Tuần XI - Mùa Thường Niên

Ai là chủ đời tôi ? Thứ Bảy Tuần XI - Mùa Thường Niên

Ai là chủ đời tôi ?

2Sb 24,17-25; Mt 6,24-34

Thứ Bảy Tuần XI - Mùa Thường Niên, 20/06/2026

Chú thích của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ về bài Tin Mừng hôm nay ghi rằng: những lời đầu (câu 24) Đức Giêsu nói với những người giàu có và nói không thể đồng thời làm tôi Thiên Chúa và tiền của được; còn những lời còn lại (câu 25-34) nói với những người nghèo phải lo kiếm ăn từng bữa, thì hãy phó thác cuộc sống cho Thiên Chúa, vì Ngài là Cha yêu thương con cái mình.

Tôi nhìn thấy sự nối kết của hai ý tưởng này, đó là, người giàu lẫn người nghèo, đều cần đặt Thiên Chúa làm chủ đời mình. Người giàu, khi đam mê tích luỹ cho nhiều tiền của, thì điều đó làm chủ trên cuộc đời họ, chi phối những chọn lựa, những cách sống, những tương quan của họ. Còn người nghèo, vì lý do cuộc sống, quá tập trung vào việc kiếm tiền để sống, thì cũng có nguy cơ đi đến tình trạng để cho việc kiếm tiền chi phối toàn bộ đời sống, “có tiền” trở thành tiêu chuẩn cho những chọn lựa, cho những đánh giá đúng sai, và khiến họ bỏ mất những tương quan chính đáng, cần thiết vấn đề như gia đình của họ. Trong cả hai trường hợp, Thiên Chúa không phải là chủ cuộc đời của họ.

Người ta có nhiều lý do để biện minh cho chọn lựa “không Thiên Chúa” của mình, nhưng tất cả đều cho thấy họ không tin vào tình thương của Thiên Chúa là Cha của mình

Mở rộng hơn, không dừng lại ở tiền của, người ta cũng có thể có những chọn lựa khác cho cuộc sống, cho cuộc đời của mình, mà ở đó cũng không có Thiên Chúa, không phải là Tin Mừng. Người ta chọn lựa sự thoải mái cho mình mà bất chấp đời sống của gia đình, của cộng đoàn. Người ta cứ khăng khăng giữ lấy ý riêng, những lý lẽ, những thành công trong công việc của mình nên đưa đến sự phân rẽ trong đời sống chung... Trong tất cả những điều ấy, Thiên Chúa và Tin Mừng của Ngài cũng vắng bóng. Chúa của họ là cái tôi to đùng!

Thử ngẫm lại xem: khi để cho điều gì khác không phải là Thiên Chúa làm chủ trên cuộc đời mình, tôi có thực sự bình an, hạnh phúc không, hay vẫn còn đó những nơm nớp, những âu lo và những đối kháng! Nếu nhận ra được điều này, thì hãy thay đổi lại, chọn Chúa làm chủ đời mình đi. Hãy để cho Thiên Chúa là Cha làm chủ trên cuộc đời tôi.

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn